Vụ việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 23/10/2024. Nạn nhân nữ ngoài 20 tuổi, vừa rời khỏi phòng khám thú y và đến cửa hàng tiện lợi trên phố Long Giang, quận Trung Sơn để rút tiền tại máy ATM.
Sau khi rút tiền viện phí cho chú mèo yêu quý của mình, cô đứng bên ngoài cửa hàng và nói chuyện điện thoại với gia đình. Vì nhắc đến con mèo bị bệnh nặng, cô liên tục khóc khi đứng bên lề đường, thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại.
Lúc này, người đàn ông Lý, khoảng 40 tuổi, tiến lại gần. Đầu tiên, anh đưa khăn giấy và tò mò hỏi "Có chuyện gì vậy?" song cô gái không trả lời. Thấy vậy, Lý tiến lại ôm cô gái, để đầu áp vào ngực mình và xoa nhẹ đầu. Cô gái khi này vẫn nghe điện thoại, nhanh chóng đẩy Lý ra và bỏ đi. Lý vẫn tiếp tục đi theo cho đến khi cô hét lên: "Đừng đi theo tôi nữa".
Sau khi nạn nhân tố cáo, cảnh sát đã lần ra được Lý. Anh ta phủ nhận mọi ý định phạm pháp và cho rằng chỉ muốn an ủi nạn nhân đang khóc trên phố. Tuy nhiên, nạn nhân cảm thấy bị sỉ nhục nên nhất quyết nộp đơn tố cáo, không muốn hòa giải.
Sau khi xem xét video giám sát và các bằng chứng khác, công tố viên cáo buộc Lý vi phạm Điều 25 của Đạo luật Phòng chống Quấy rối tình dục khi ôm ai đó trái với ý muốn của họ.
Theo luật, Lý có thể bị phạt tù tối đa hai năm, giam giữ hoặc phạt tiền không quá 100.000 Đài tệ (80 triệu đồng).
Hải Thư (Theo ETToday)