Hội nghị giám sát giữa 2 kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, chiều 8/10 với những chất vấn gay gắt của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Trần Thọ với hàng loạt giám đốc sở. Trước báo cáo của Sở Nội vụ về việc 6 tháng đầu năm 2014, số hồ sơ giải quyết trễ hẹn là 423/44.170, trong đó chủ yếu là thủ tục đất đai, ông Trần Thọ yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Điểu giải trình.
Theo ông Điểu, số hồ sơ trễ hẹn chủ yếu rơi vào quận Cẩm Lệ và Hòa Vang do tranh chấp quyền thừa kế, vướng quy định về pháp luật... và do nhiều cơ quan đầu mối nên thủ tục kéo dài. "Bất cứ thủ tục hành chính nào liên quan đến nhiều ngành thì cần giao cho một ngành chủ trì để thực hiện", ông Điểu kiến nghị và cho biết tới đây phía Sở sẽ trực tiếp nhận hồ sơ của dân từ đầu đến cuối.
Chưa hài lòng với phần giải trình của ngành tài nguyên môi trường, ông Trần Thọ nói 2-3 năm nay Đà Nẵng đứng nhất nước về cải cách thủ tục hành chính, là niềm tự hào của cả thành phố. "Cái này không phải mình phong mà Chính phủ, Bộ Nội vụ phong, khen mình đứng nhất trong 63 tỉnh thành, nhưng dân đã hài lòng, yên tâm chưa? Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường và Sở Nội vụ nên nói rõ nếu làm chậm trễ nhiều thì có dám xin lỗi với người dân không, nói cho dân nghe luôn đi?".
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ nói sẽ giám sát việc cán bộ xin lỗi dân vì chậm trễ thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Bị "truy" trong hội nghị đang được truyền hình trực tiếp trên sóng địa phương, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Công Chánh cho biết, qua kiểm tra 7 văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì đến nay chưa có cơ quan nào xin lỗi dân trong việc chậm trễ thủ tục đất đai, mà chỉ có văn bản hướng dẫn, giải thích cho công dân bổ sung hồ sơ. Sở Tài Nguyên Môi trường đã kỷ luật cán bộ, khiển trách một phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, khiển trách hai cán bộ do xử lý hồ sơ chậm trễ.
Việc ngành tài nguyên môi trường thành phố kỷ luật cán bộ chậm trễ hồ sơ được người đứng đầu thành phố hoan nghênh, tuy nhiên ông Thọ ngắt lời Giám đốc Sở Nội vụ và tiếp tục quay lại câu hỏi: "Có dám xin lỗi dân nếu trễ hẹn không?". Tiếp tục được mời lên chất vấn trong khi mọi ánh mắt ở hội trường 42 Bạch Đằng đổ dồn về phía mình, ông Nguyễn Điểu nói nếu có lỗi với dân thì phải xin lỗi, nhưng cũng thừa nhận "lâu nay mới xử lý nội bộ".
Bí thư Đà Nẵng khép lại phần chất vấn bằng việc đọc từng tên người dân trong danh sách bị trễ hẹn thủ tục đất đai, trong đó có người trễ đến 91 ngày và cho biết không chỉ ở các quận, huyện xa mà ngay trong nội thành Đà Nẵng người dân vẫn bị chậm thủ tục này. "Chậm lắm anh Chánh, anh Điểu ơi. Làm sai thì xin lỗi là văn hóa công chức. Tôi sẽ trực tiếp giám sát, xem anh chậm bao nhiêu lần và có xin lỗi hay không. Mình nói Nhà nước của dân, do dân và vì dân mà để dân đi lên đi xuống, trễ hẹn kéo dài như thế là không được", ông Thọ chỉ đạo.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết công viên Á Châu (Đà Nẵng) sẽ bán vé cho người vào tham quan, thành phố sẽ duyệt giá vé, vì nhà đầu tư phải bỏ ra chi phí rất lớn để có được khu vui chơi tầm cỡ, thu hút du khách. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Cũng tại hội nghị, ông Trần Thọ kể câu chuyện cách đây ít ngày, 3h sáng ông nhận được tin nhắn điện thoại của một gia đình liệt sĩ với nội dung: "Mong chủ tịch suy nghĩ sâu hơn, xa hơn, tôi rất là khốn khổ". Đọc tin nhắn trong đêm, vị Bí thư không hiểu chuyện gì. Đến sáng hôm sau thì biết gia đình liệt sĩ này đã 6 lần nộp đơn xin thuê chung cư nhưng chưa được giải quyết. "Đến sáng 8/10, hồ sơ đã duyệt xong. Điều này cho thấy có nhiều trường hợp thành phố chưa thực sự lưu ý", ông Thọ nói về chính sách "3 có" - có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của Đà Nẵng.
Phát biểu bế mạc, ông Trần Thọ kết luận hội nghị lần này là dịp để thành phố nhận diện một số việc chưa làm xong, một số việc đã hứa với dân mà chưa làm được. Ông chỉ đạo thực hiện tốt việc bố trí đất tái định cư cho dân, có phương án phòng chống lụt bão sát với thực tế, đảm bảo cảnh quan môi trường thành phố để không phụ lòng những người công nhân vất vả lâu nay cũng như công sức của người dân Đà Nẵng. "Còn tình trạng đá bóng trách nhiệm từ ngành này sang ngành khác là không được. Một triệu cử tri thành phố đang giám sát chúng ta, những gì đã hứa với dân thì phải làm hết sức mình", ông nói.
Từ năm 2011 đến 2014, Đà Nẵng nợ người dân 1.751 lô đất tái định cư. Trong khi đó, 76 dự án nằm trong diện kiểm tra thì có đến 9.128 lô đất tái định cư đã có đất thực tế, đã có hạ tầng, nhưng lại không được bố trí cho dân, dẫn đến việc người dân không có đất làm nhà, phải ở nhà thuê (do chính quyền trả tiền). Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2012, thành phố trả tiền thuê nhà 28 tỷ đồng, năm 2013 là 17 tỷ đồng và năm 2014 đến thời điểm hiện tại là 18 tỷ đồng. |
Nguyễn Đông