Để chuẩn bị cho giai đoạn hai của mùa giải, hôm qua Milan đến sân của đội hạng tư Pro Patria để thi đấu giao hữu.
Tuy nhiên một nhóm nhỏ CĐV của đội chủ nhà lại có thái độ khinh miệt những cầu thủ da màu bên phía đội khách. Họ liên tục la ó và có những lời lẽ phân biệt chủng tộc, bất chấp sự thỉnh cầu của các cầu thủ Pro Patria và loa phóng thanh trên sân đề nghị dừng những hành động đó.
Phút 26, không thể kiểm chế được cơn tức giận, Kevin-Prince Boateng đã sút bóng mạnh lên khán đài - nơi phát ra những tiếng la ó.
Tiền vệ của Milan sau đó cởi áo đấu và đi ra khỏi sân, bất chấp sự can ngăn của các đồng nghiệp và trọng tài.
Không phải tất cả CĐV Pro Patria đều là những người xấu. Rất nhiều người đã vỗ tay dành sự an ủi cho Boateng khi anh rời sân.
"Chúng tôi rất thất vọng và buồn với những gì đã xảy ra", HLV Massimiliano Allegri của Milan chia sẻ sau trận. "Chúng tôi cảm thấy tiếc cho những cổ động viên khác, những người đến đây với mong muốn được chứng kiến một trận đấu đẹp".
"Chúng tôi hứa sẽ trở lại. Chúng tôi tiếc cho câu lạc bộ và các cầu thủ Pro Patria, nhưng chúng tôi không thể làm khác. Tôi hy vọng điều này có thể là một dấu hiệu tác động đến nhận thức của các cổ động viên".
Đức Anh