![]() |
VĐV Ngọc Tý. |
Ông Hứa Ngọc Tý, 53 tuổi, làm nghề phụ hồ, có lẽ là người cao niên nhất trong số hơn 400 VĐV Việt Nam tranh tài tại SEA Games 21. Thậm chí, nhìn vẻ ngoài hốc hác của ông, người ta có thể lầm tưởng ông Tý sắp tới ngưỡng "thất thập cổ lai hi". Hồi tưởng lại chặng đường đã qua của đời mình, ông Tý nói: "Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa như lúc này. Được chơi cái môn mà mình đam mê, lại danh chính ngôn thuận đại diện quốc gia đi thi đấu, quả là sướng hơn thời trước gấp nhiều lần. Tôi mê món bi sắt này từ hồi còn trẻ, nhưng lúc ấy, nói thật, trò này như là món cờ bạc. Sau ngày giải phóng, mỗi khi ghiền bi sắt tôi lại cùng một số bạn bè cũ kéo nhau ra nhị tì Quảng Đông (quận 11) thi đấu. "Ngựa quen đường cũ", cái máu cờ bạc lại nổi lên, tôi lại đánh bi ăn tiền. Bị Nhà nước cấm, phải lén lút, trốn tránh, nhưng mỗi khi nghe nơi nào có chơi bi sắt là y như rằng nơi ấy có tôi. Dù xa xôi cách trở từ quận 6, quận 8 hay ra tận Thủ Đức, từ độ nhỏ đến độ lớn, thế nào cũng có Tý "già" này tham dự".
Tuy nhiên, mọi chuyện xoay chiều từ khi Cung văn hoá Lao động gây dựng lại bộ môn bi sắt. Ông Tý được trở về chơi tại cái nơi mà trước đây ông chỉ được thuê lượm bi, được gọi vào đội tuyển Cung văn hoá Lao động đi đây đia đó thi đấu. Ông kể: "Tôi còn nhớ như in năm 1997, đội tuyển Cung văn hoá lần đầu tiên tham dự giải vô địch châu Á tại Thái Lan, khi cùng đồng đội bước ra sân bay tôi cứ tưởng là mình nằm mơ." Tại Thái Lan lần đó, ông thi đấu khá thành công và góp phần mang về chiếc HCĐ đồng đội. Hai năm sau tại Singapore, ông và đồng đội đã xuất sắc đoạt Cup vô địch giải bi sắt ASEAN.
Nhiều năm liền ông Tý luôn là tay bi sắt số 1 trong nước. Tại giải TP.HCM mở rộng vừa qua, ông đã mang về cho đoàn TP HCM cả ba HCV ở nội dung đơn, đôi và đồng đội.
![]() |
VĐV Văn Dân. |
Ông Lê Văn Dân, 51 tuổi, đạp xích lô. Chiếc xích lô không chỉ là phương tiện giúp ông nuôi sống gia đình mà còn là cầu nối để ông đến với bi sắt. Ông kể: "Hơn chục năm trước, mỗi lần đạp xe ngang nhị tì Quảng Đông (quận 11) tôi để ý thấy có một nhóm người thường xúm xít và lúi húi làm một việc gì đó. Tò mò, tôi ghé vào xem thử, thế rồi bị nó hớp hồn lúc nào không hay. Nói thật, ban đầu mê cũng vì cái máu ưa cá độ mà thôi. Nhưng sau những trận thua mà không biết nguyên nhân tại sao, tôi rất ức nên đã tranh thủ thời gian rảnh dỗi, dồn tâm trí để rèn luyện, tìm hiểu. Có hôm trời mưa dầm dề mà tôi vẫn còn một mình thẩy thẩy, ném ném. Bọn con nít thấy vậy bảo mình khùng. Nhờ thế trình độ ném bi của tôi tiến rất nhanh. Giờ nghĩ lại nhờ cái "khùng" ngày ấy mà suốt cuộc đời tôi được sang trang, được đi nước ngoài thi đấu."
Ông Lê Văn Dân đã bật khóc thành tiếng khi nghe tin mình có tên trong đội tuyển bi sắt VN tham dự SEA Games 21.
![]() |
VDV Anh Tuấn. |
(Theo Tuổi Trẻ)