Với nhịp sống hối hả ngày nay, để không bị cuốn theo quỹ đạo của xã hội hóa, là người mẹ, người phụ nữ trong gia đình, tôi luôn dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để chăm chút thêm ngọn lửa hạnh phúc. Và bí quyết là mỗi sáng, tôi dành thời gian chăm sóc đến sức khỏe, thể lực, trí tuệ cho các thành viên trong gia đình bằng những ly sữa thơm ngon. Với khoảng thời gian 20 phút mỗi ngày, tôi dành thời gian để vui chơi, trò chuyện, lắng nghe và cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Nhờ vậy, gia đình tôi ngày thêm hiểu nhau, gắn kết và yêu thương nhiều hơn.

Đặng Ngọc Hân