From: Nguyễn Tôn Văn
Sent: Tuesday, January 12, 2010 9:44 AM
Xin chào các bạn đọc!
Khi tôi đọc các bài viết về quan hệ ngoài luồng trong dịp này tôi cho rằng đây chính là mặt trái của con người. Đàn ông cũng như phụ nữ ai cũng có giây phút "yếu mềm". Tuy nhiên để hạn chế được nó phải có sự cố gắng, quan tâm từ hai phía.
Thứ nhất là từ mình phải có suy nghĩ về trách nhiệm của người chồng, người vợ trong gia đình. Phải sống để làm gương cho con cái. Tôi đặc biệt phản đối đàn ông hay phụ nữ đưa tình nhân về nhà, việc này là quá coi thường người khác. Loại người này không cải tạo được.
Thứ hai là phải có sự hợp tác từ phía vợ hoặc chồng. Vì ai cũng có giây phút "say nắng" nên người vợ hoặc người chồng dù yêu nhau đến mấy cũng phải quan tâm đến điều này, không nên mất cảnh giác, không "mỡ treo miệng mèo". Phải biết sắp xếp công việc để quan tâm chăm lo cho gia đình (chứ đừng bỏ chồng cho ôsin). Khi có hiện tượng xảy ra phải biết lôi chồng, vợ mình ra khỏi vũng lầy. Tuyệt đối không lấy lý do bận công việc mà không quan tâm đến gia đình.
Trong mỗi gia đình không thể tránh khỏi những lúc khó khăn, xô xát. Con người có đủ đức tính như thầy trò Đường Tăng nhưng phải hạn chế phần nào, khuyến khích phần nào là tùy vào bản lĩnh và sự khôn khéo của mỗi người. Cần có sự cố gắng của các bên.
Chúc các bạn hạnh phúc!
Tôn Văn