Nicholas Dane thực chất là cuốn hồi ký kể về những trải nghiệm bị lạm dụng tình dục khi còn là một đứa trẻ của Burgess.
![]() |
Nhà văn Melvin Burgess. |
"Tôi luôn luôn bị độc giả hỏi: 'Nhân vật trong cuốn này, cuốn kia có phải là anh ko?'. Nêu tôi nghĩ, mình sẽ viết về những gì mình đã làm. Đó cũng là một cách tốt để nhìn lại tuổi mới lớn của mình", nhà văn chia sẻ.
Tuy nhiên, NXB Andersen Press lo ngại, tính chất sex đậm đặc và nhiều chi tiết trong cuốn sách có thể gây sốc khi tác phẩm được công bố. Andersen từ chối ấn hành nhằm tránh trường hợp bị các nhân vật được nêu tên trong sách kiện tụng.
Hiện, Burgess đang tìm một nhà xuất bản khác để đỡ đầu cho sách của mình.
H.T.
(Nguồn: Guardian)