Ngày 21/11/2003, khi Trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức kiểm tra 1 tiết môn Hóa khối 10 (cả khối có mười lớp 10, từ 10A1 đến 10A10). Các em ở lớp 10A4 đến 10A7 sau 10 phút đã làm xong bài, còn học sinh các lớp còn lại... cắn bút. Sau giờ kiểm tra, học sinh phát hiện toàn bộ đề đã được giải sẵn trong vở của học sinh các lớp từ 10A4 đến 10A7, trong phần "luyện tập" do thầy Nguyễn Ngọc Lựu dạy (cũng là người ra đề).
Học sinh các lớp 10A1 đến 10A3 viết đơn lên Ban giám hiệu báo cáo việc lộ đề và xin được kiểm tra lại. Ngay sau đó, theo tường trình của học sinh, thầy Lựu đã dùng lời lẽ xúc phạm cô Nguyễn Hải Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3 ngay trong giờ học. Còn thầy Võ Anh Dũng (giáo viên Toán) thì mắng chửi học sinh một cách thô bạo như: "Đồ ngu, tụi bay về chăn bò cho rồi". Không chỉ bị nhục mạ, học sinh còn bị bắt lên bục giảng chép phạt nhiều giờ liền, có em bị đuổi học 1 tuần... Sự việc này khiến nhiều em chán nản, học hành sa sút, và nghỉ học đồng loạt.
Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định đã kiểm tra, đối chiếu đề thi với bài giải trong vở của học sinh các lớp từ 10A4 đến 10A7 thấy hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, trong biên bản kết luận thanh tra lại không đề nghị hướng xử lý đối với những giáo viên sai phạm mà chỉ... rút kinh nghiệm.
Bất bình với sự việc trên, cô Thanh (giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3) đã kiến nghị Ban giám hiệu nhà trường cần có biện pháp chấn chỉnh việc dạy và học. Ban giám hiệu và một số giáo viên đã không tiếp thu mà còn cô lập cô Thanh và "hăm dọa" những em học sinh ủng hộ cô. Quá bức xúc, cô Thanh đã bị căng thẳng thần kinh, được gia đình chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định. Sự việc này, học sinh lớp 10A3 và nhiều người dân trên đường Võ Lai, thị trấn Phú Phong đều biết. Thế nhưng, cả Ban giám hiệu lẫn Công đoàn trường đều không hề hay biết. Bằng chứng là cô Thanh có đến 10 ngày nằm ở bệnh viện để điều trị bệnh "rối loạn tâm thần phân liệt", nhưng Ban giám hiệu lẫn Công đoàn trường không một lần đến thăm.
Sau khi ra viện, cô Thanh về nhà dưỡng bệnh và người nhà có gọi điện báo cho thầy Nguyễn Đình Vũ, Hiệu trưởng nhà trường. Song, ngày 2/5 vừa qua, cô Thanh đến trường thì thầy Vũ yêu cầu làm giấy xác nhận sau khi ra viện làm gì, ở đâu. Đến ngày 16/6, cô Thanh trở lại trường thì được thầy Vũ cho biết là đã báo về Sở Giáo dục và Đào tạo rằng cô "mất tích, tự ý nghỉ việc". Do vậy, từ khi nhập viện đến nay, 8 tháng trời trôi qua mà cô Thanh vẫn chưa được nhận một đồng lương nào, cũng không được giải quyết bảo hiểm y tế.
Ông Nguyễn Đình Vũ cho biết, Ban giám hiệu trường đang làm hồ sơ gửi về Sở đề nghị giảm biên chế cô Thanh. Dù ông Vũ cũng thừa nhận: "Cô Thanh từng là một giáo viên dạy giỏi của trường".
(Theo Thanh Niên)