![]() |
Amaobi và Kesley (xanh) có một trận đấu nhợt nhạt, nhưng Bình Dương vẫn thắng 1-0. Ảnh: Huy Tường. |
Vòng 2 V-League 2007 |
Thứ bảy, 10/3 Huda Huế - Đà Nẵng: 0-0 HAGL - Nam Định: 0-1 (Harrison Muranda 87') SLNA - TMN.CSG: 2-1 (Quang Trường 45', Valdiney 89' - Ngọc Hùng 87') Bình Dương - HN. ACB 1-0 (Philani 57') Chủ nhật |
Được thi đấu trên sân nhà, một Bình Dương hùng mạnh được mọi người cho rằng sẽ dễ dàng hạ đại diện của Thủ Đô. Thế nhưng, 90 phút trên sân mới thấy được một lối đá nhợt nhạt, yếu ớt của dàn "sao" Bình Dương. Cơ hội tạo ra với họ trong trận đấu chiều nay là có, nhưng nếu so sánh với đội bạn thì thày trò Lê Thụy Hải chưa cho thấy nhỉnh hơn. Và nhiều tiếng la ó của khán giả sân Gò Đậu với các cầu thủ đội nhà là một minh chứng cho lối chơi thiếu lửa của họ. May mắn cho Bình Dương, ngoài khả năng dứt điểm yếu kém của hai cựu Vua phá lưới là Kesley và Amaobi thì họ còn có một Philani tích cực xông xáo và chính xác để đem về phần thắng tối thiểu cho đội nhà.
Sau trận đấu, "tướng" Hải đã biện bạch cho lối chơi của các học trò: "Bóng đá là môn đối kháng, bạn phải tùy cơ ứng biến không phải lúc nào muốn ra đòn là ra. Chính điều đó mà màn tấn công áp đảo ở đầu hiệp hai đã giúp chúng tôi có bàn thắng để giành trọn 3 điểm". Đồng thời, ông Hải cũng cho rằng, 14 đội V-League thật sự chưa có đội nào hơn hẳn đội nào, nên Bình Dương thắng 1-0 là đã tốt rồi.
Trở lại với cục diện trận đấu, ra sân với đội hình không có Hữu Thắng và Diego, hàng tiền vệ của Bình Dương gồm nhạc trưởng Trường Giang, Trung Vĩnh, Vũ Phong và Philaini chơi lui về, Kesley, Amaobi là hai mũi nhọn trên hàng công. Bình Dương đã cầm bóng nhiều hơn trong phần lớn hiệp đầu, nhưng cơ hội thật sự rõ nét lại thuộc về đội khách. Phút 30, Danh Minh đá phạt trước vòng cấm, bóng bật hàng rào đi ngày vào tầm đầu, trong tư thế đối mặt nhưng Mbabazi đánh đầu nhẹ đi ngay vị trí thủ môn Thế Anh. Một cơ hội ngon ăn khác mà chỉ có cột dọc mới cứu thua cho Bình Dương khi Thành Lương thực hiện cú dứt điểm trong vòng cấm ở phút 43.
Bước vào hiệp hai, các cầu thủ Bình Dương chơi có phần chủ động và tích cực hơn. Và phút 57, lưới của HN ACB đã bị rung lên. Văn Hải thực hiện quả treo bóng từ bên cánh phải, Amaobi đánh đầu nhả lại và Philani tung cú sút căng trước vòng cấm, đưa bóng đi vào góc cao mở tỷ số 1-0. Bị dẫn bàn, đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc bắt đầu dâng lên tìm bàn san hòa cách biệt với hy vọng kiếm điểm trước chủ nhà. Tuy nhiên, khả năng uy hiếp của họ chưa đủ sức hạ thủ môn Thế Anh. Trong đó, đáng tiếc nhất là pha đánh đầu trong tư thế không người kèm ở phút 80 của Tân Thịnh, đưa bóng đi sạt mép xà ngang. Trong khi đó, các tiền đạo của Bình Dương cũng cho thấy sự vô duyên của mình, nhất là phút 75. Amaobi có pha đối mặt thủ môn HN.ACB nhưng lại "múa" và sau đó là bóng lăn ra ngoài cột dọc.
Thắng sát nút 1-0, Bình Dương đã tạm leo lên ngôi đầu bảng, với 6 điểm sau hai trận đấu, bởi vòng đấu thứ 2 còn hai trận vào chiều chủ nhật: Hòa Phát Hà Nội - Bịnh Định và Đồng Tâm - Khánh Hòa.
Xếp hạng V-League sau vòng 2
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | BÌNH DƯƠNG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | SLNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | NAM ĐỊNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ĐÀ NẴNG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | HAGL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | ĐỒNG TÂM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | HÒA PHÁT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | THANH HÓA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | KHÁNH HÒA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ĐỒNG THÁP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | HUDA HUẾ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | TMN.CSG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | HN.ACB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | BÌNH ĐỊNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng 2 giải hạng Nhất |
Thứ bảy, 10/3 Ninh Bình - Hải Phòng 1-1 Than Quảng Ninh - Thể Công 1-0 Quảng Nam - QK4 1-0 QK5 - Quảng Ngãi 1-1 Đồng Nai - Tây Ninh 1-0 An Giang - Tiền Giang 2-0 Đá Mỹ Nghệ SG - Cần Thơ 0-1 |
An Nhơn