![]() |
Ảnh: Ananova. |
Từ đó đến giờ chàng ca sĩ đã không thể biểu diễn cùng nhóm. Trong suốt thời gian căng thẳng đó, anh phải cố gắng để ăn, ngủ và thậm chí thở một cách bình thường.
Anh đã chụp não, chụp bụng, ngực và chụp cắt lớp nhằm tìm ra nguyên nhân cho việc nấc một cách khó hiểu này nhưng vẫn không có lời giải đáp.
Trong nỗ lực mới nhất để tìm ra nguồn gốc của vấn đề, Chris đã thử nghiệm nằm trong phòng oxy, trong đó anh được đặt trong một bể kim loại lớn với mặt nạ oxy chụp lên miệng.
Sau khi thừa nhận thất bại, các bác sĩ đã gửi anh đến nhà tâm lý bởi họ tin rằng cơ thể của anh đã quen với việc nấc.
Quá tuyệt vọng, Chris đã lập một trang web cá nhân trên website MySpace với hy vọng mọi người sẽ giúp anh tìm ra cách chữa.
M.T. (theo Ananova)