Tôi bị ra mồ hôi tay chân đã hơn 20 năm nay. Căn bệnh khiến tôi ngại giao tiếp với người khác. Mặc dù tôi nói chuyện vẫn vui vẻ nhưng không dám cầm tay hay tiếp xúc gần với ai. Bình thường không nghĩ đến thì không sao, hễ cứ nghĩ đến là tôi căng thẳng, toát mồ hôi ra mất kiểm soát. Tôi đã chữa rất nhiều nhưng không khỏi. Biết chẳng phải là căn bệnh chết người gì nhưng thật sự nó rất ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tôi mong được các bạn chia sẻ và ai có cách gì thì chỉ giùm tôi với. Chân thành cảm ơn.
Thủy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02473008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.