Tại Grand Prix ở Nurburgring, Đức, hôm chủ nhật vừa rồi, Fernando Alonso (đội McLaren) về đích trước tiên, sau đó là Felipe Massa (Ferrari). Tuy nhiên, từng ấy vẫn chẳng khiến nỗi ấm ức trong lòng Alonso nguôi ngoai, khi anh cho rằng, ở vòng thứ 56, Massa đã cố tình gây va chạm hòng không cho anh vượt lên. Chính vì vậy mà nhà ĐKVĐ thế giới đã cố tình khai mào cho cuộc cãi vã, khi hai người gặp nhau trong phòng nghỉ sau cuộc đua.
Alonso: "Anh đã phá nát cái buồng gió trên xe của tôi rồi đấy".
Massa: "Chẳng có gì đáng phải nói cả. Tôi chẳng biết gì hết".
Alonso: "Thế thì hãy ra mà xem. Nó vỡ tan rồi kia kìa".
Massa: "Thật nực cười. Anh đã chiến thắng và giờ thì đến đây để diễn trò. Đúng là khốn".
Alonso: "Tôi đã thi đấu với nhiều người. Nhưng những gì anh làm thật chẳng giống ai".
Massa: "Thế thì hãy cố mà học lấy".
Alonso: "Anh phải học thì có! Tôi đã chiến đấu với cả thế giới này. Và đến trước khi kết thúc thì va chạm với anh" .
Massa: "Vâng, anh thi đấu tốt lắm, hay lắm. Hoan hô, hoan hô".
Alonso: "Đúng rồi, hoan hô đi!"
Massa: "Nếu thế thì ở Grand Prix Barcelona cũng là tôi cố tình sao?". (Ở vòng 4 chặng đua đó, Alonso cố vượt qua Massa nhưng bị đối thủ chèn lại, suýt mất lái. Tay đua người Tây Ban Nha sau đó cho rằng, Massa đã quệt nhẹ vào khiến tốc độ của xe bị ảnh hưởng).
Alonso: "Đúng rồi! Anh lại diễn cái trò đó, như Barcelona ấy".
Massa: "À, được lắm. Anh đúng là đồ..."
Tay đua người Brazil chưa kịp dứt câu thì được một số người xung quanh can ra, và được gọi ra nhận giải. Trên podium, hai tay đua này chẳng thèm chúc mừng nhau.
Alonso sau đó ngỏ ý xin lỗi người đồng nghiệp và thừa nhận đã thiếu kiềm chế. Tất nhiên, lúc đó không có sự hiện diện của Massa.
Ảnh Alonso và Massa cãi nhau |
![]() |
Alonso (trái) "phàn nàn" về vụ va chạm, mở đầu cho cuộc "trò chuyện" chẳng mấy vui vẻ sau đó. |
![]() |
![]() |
Massa tức tối vặc lại đối thủ. |
![]() |
Sau khi được can ra, Alonso tỏ ra hớn hở. |
![]() |
Hai xe va chạm nhau ở chặng 56, nguyên nhân dẫn đến vụ cãi lộn sau đó. |
![]() |
![]() |
Alonso tố tội của Massa làm hỏng xe của anh. |
D.M.