![]() |
Siêu người mẫu Marie Anne (giữa). |
Marie Anne Erize là con gái một gia đình người miền Nam nước Pháp đến sinh sống tại Argentina hồi đầu thập niên 50. Có sắc đẹp và lại đàn ca giỏi nên năm 1971, khi mới 19 tuổi, cô đã trở thành một siêu người mẫu nổi tiếng ở cả Argentina và Mỹ Latinh. Năm 1972, cô được tặng danh hiệu Siêu người mẫu hấp dẫn nhất trong năm.
Dù ở đỉnh cao của sự nghiệp, Anne vẫn luôn đi đầu trong các chương trình công tác xã hội do lực lượng cánh tả đối lập với chế độ độc tài quân sự ở nước này tổ chức. Cô đã từ chối nhiều hợp đồng quảng cáo hàng triệu USD để dấn thân vào con đường chông gai. Năm 1974, Anne chuyển đến sống tại thị trấn Belgrano, phía bắc thủ đô Buenos Aires. Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã chinh phục được cảm tình của giới lao động nghèo ở đây và cũng từ đó, trong cô hình thành tư tưởng phản kháng chế độ độc tài đang cai trị Argentina dưới bàn tay sắt, nhất là khi cô gặp người bạn đời của mình, Daniel Rabanal, một chỉ huy du kích cánh tả Montoneros.
Năm 1975, cả hai được điều đến hoạt động tại thành phố Mendoza, cách Buenos Aires vài chục kilomet. Vài tháng sau, Anne được lệnh quay về thủ đô hoạt động bí mật trong vai một hướng dẫn viên du lịch. Đây cũng là lần chia tay định mệnh của cô với Rabanal, vì tháng 2/1976, anh bị mật vụ ở Mendoza bắt giữ và tuyên phạt 8 năm tù biệt xứ.
Nén nỗi đau, Anne lao vào hoạt động và đến tháng 3/1976, mới 24 tuổi, cô đã là một trong những chỉ huy du kích ở San Juan với mật danh “Lucia”. Hoạt động của cô càng sôi nổi thì hồ sơ của cô nằm tại cơ quan mật vụ ở San Juan lại càng dày. Cô cùng các đồng chí của mình bị nhân viên mật vụ truy lùng ráo riết. Mẹ cô đã phải lặn lội đến gặp con gái để khuyên cô trốn về Pháp, nhưng Anne cương quyết từ chối.
Tháng 9/1976, sau chuyến thị sát của viên tướng chỉ huy chính phủ độc tài quân sự tại Argentina, Jorge Videla, thì cuộc truy nã, bắt giữ ở San Juan càng tàn khốc hơn. Ngày 15/10/1976, một nhóm mật vụ do do Jorge Olidela chỉ huy đã bắt giữ Anne khi cô vừa ra khỏi cơ sở liên lạc của du kích. 6 ngày sau khi cô bị bắt giữ, một toán mật vụ đột nhập vào nhà của cha mẹ cô. Chúng lấy đi toàn bộ ảnh, tư trang, giấy tờ liên quan đến Anne và kể từ đó, người nữ chỉ huy du kích Montoneros xinh đẹp mất tích.
Cho đến năm 1985, tội ác của một số nhân vật trong chính phủ độc tài này mới được đưa ra xét xử, nhưng tất cả bọn họ đều được xóa tội. Với Chính phủ Pháp, những tên mật vụ Argentina gây ra cái chết của 13 công dân Pháp, trong đó có Anne vẫn được quan tâm theo dõi.
Đầu tháng 8/2000, quan tòa hình sự Le Loire, người phụ trách săn lùng 140 mật vụ Argentina phát hiện một luật sư có tên Olidela, đang tham gia vụ kiện cựu Thủ tướng Anh Thatcher. Ngay lập tức, hồ sơ của viên luật sư này được Đại sứ quán Pháp tại Argentina xác minh và khẳng định đó chính là trùm mật vụ Jorge Ovidela, kẻ trực tiếp gây nên cái chết và làm mất tích 89 người trong thời kỳ hắn là chỉ huy mật vụ ở San Juan. Ngày 22/8/2000, cảnh sát Italia đã thực hiện đề nghị bắt khẩn cấp của tòa án Pháp với Olivera, khi y cùng vợ du lịch ở nước này.
Dự kiến trong tháng này, phiên tòa xét xử kẻ đã giết hại siêu người mẫu Marie Anne sẽ được tiến hành. Nhiều người ở thành phố San Juan khi biết tin đã sẵn sàng sang Pháp để làm chứng kết tội Jorge Olivera. Cựu nhân viên mật vụ Eloy Camus, đã bỏ sang hàng ngũ du kích năm 1997, cho biết, sẵn sàng làm chứng để tố cáo sự tham gia của Olivera vào việc cưỡng hiếp, tra tấn và thủ tiêu Marie Anne.
(Theo L’Événement)