Tôi đang làm việc ở Malaysia được hơn hai năm, lương được 30 triệu đồng, là nữ, độc thân, 40 tuổi, ở một mình và thấy khá là cô đơn. Công việc rất áp lực và mệt mỏi vì KPI và thời gian không cố định, thay đổi ca kíp liên tục. Mỗi dịp Tết đến, tôi nhớ nhà rất nhiều. Tháng bảy năm ngoái, tôi bị lừa đảo online (làm nhiệm vụ) mất hơn một tỷ đồng tiết kiệm. Tôi đã báo cáo cảnh sát địa phương và ngân hàng ở đây nhưng vẫn chưa lấy được tiền. Cảnh sát nói cơ bản sẽ không lấy lại được tiền đã gửi cho bọn lừa đảo, còn tôi vẫn hy vọng và chờ đợi phép màu.
Tôi thật sự rất muốn về Việt Nam làm, nhưng lo lắng tuổi tác cao người ta không nhận. Vừa rồi tôi phỏng vấn online với một công ty chi nhánh ở Việt Nam và đã đậu, nhưng lương chỉ bằng một nửa so với công việc hiện tại. Tôi phân vân, suy nghĩ rất nhiều, có nên ở đây chờ đợi kết quả điều tra bị lừa đảo trong cô đơn và căng thẳng, hay về Việt Nam làm lại từ đầu? Cảm ơn mọi người đã đọc tin và cho tôi ý kiến.
Hoàng Huệ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc