From: N.H.M.
Sent: Monday, October 15, 2007 3:36 PM
Subject: Gui toa soan: Doc tam su cua anh Vinh va anh Trung Hieu toi cang cam thong voi 2 anh.
Phụ nữ mà, ai cũng ghen để giữ hạnh phúc cho gia đình. Nhưng sự ghen tuông của hai người vợ là kiểu ghen mất hết nhân tính, và các anh hãy mạnh dạn đưa ra pháp luật để xử lý.
Tôi cũng muốn nói ngay chuyện của tôi. Trước đây tôi cũng có tình cảm với một người đã có gia đình. Tôi cũng biết đó là việc làm sai trái. Chuyện đã chấm dứt, chúng tôi không liên hệ, coi như không biết đến nhau. Nhưng sau đó vợ của người này đã biết. Nếu người đàn ông đó biết cách cư xử như anh Vinh và anh Trung Hiếu thì tôi kính trọng và khâm phục.
Chị vợ của người đàn ông này là nhà giáo, nhưng cư xử như là người vô học. Nếu chị ấy và tôi gặp nhau nói chuyện vui vẻ thì mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra. Nhưng người đàn ông này đã cho địa chỉ nơi tôi làm việc, và chị vợ giáo viên này cho 7 tên côn đồ đến để hạ nhục tôi. Vì chị ta nói là để trả thù tôi đã dan díu với chồng chị ấy trước đây. Chị ta bắt chồng phải cho biết nơi tôi làm việc, và anh chồng đã cho địa chỉ nơi tôi làm.
Hôm đó tôi không ở phòng làm việc. 7 tên côn đồ đó đã nói xấu tôi, và lùng sục tìm tôi khắp cơ quan. Họ tung tin nói tôi đủ mọi điều. Tôi biết mình đã làm gì thì mình phải chịu nên tôi cắn răng chịu đựng. Nhưng trong tôi trỗi lên lòng căm thù người đàn ông cư xử quá kém đó. Một người có học mà cư xử như vậy, các bạn thấy như vậy có được không?