Khi đi đâu có dịp tụ tập, bạn bè, đồng nghiệp và người thân luôn hỏi tôi khi nào lập gia đình. Mỗi lần như vậy, chủ đề này luôn được mọi người quan tâm cao độ, nhiều lúc tôi cảm thấy áp lực, lo lắng. Tôi là người tốt (hay giúp đỡ mọi người), chịu khó học hỏi, sống nội tâm. Tuy nhiên do môi trường làm việc toàn nữ và do trước đây rất áp lực phải chăm lo gia đình mình nên tôi không có cơ hội quen ai, nếu có thì tôi không nắm bắt thời cơ. Lúc còn trẻ tuổi, nhiều người thương, lúc này tôi không nhận ra mình là ai, vì luôn chịu sự xét nét của mẹ. Mẹ là người cổ hủ, luôn bắt tôi phải làm hết mọi việc lo cho gia đình và làm luôn việc của người con dâu phải làm. Mẹ lúc nào cũng xem tôi như cái gai trong mắt. Dần sau này, tôi hiểu được nên buông bỏ, lo bản thân nhiều hơn.
Tôi có công việc tạm ổn ở quê nhưng cũng vì vậy nên rất khó tìm được bạn đời bởi nơi đây ai cũng lập gia đình hết. Còn nếu tìm kiếm người con trai ở xa, họ sẽ không bao giờ chấp nhận sống cùng tôi ở một nơi xa xôi thế này. Hẹn hò online ở app, đa số giờ người ta chỉ tìm kiếm lợi ích. Ở quê, không có người trạc tuổi tôi để gọi là phù hợp. Cách này tôi đã thử nhưng kết quả là không tìm được. Tôi cùng từng thử tìm trên Hẹn hò VnExpress nhưng chỉ có hai ba email, toàn những người ở nơi xa hoặc chưa xác định mối quan hệ nghiêm túc. Còn mai mối, tôi rất khó để quen hoặc cũng có người từng đổ vỡ hôn nhân nhưng giờ họ đều có con cái, tôi sợ không lo được tốt cho con họ (điều này tôi ám ảnh vì từ nhỏ không có tình thương từ mẹ). Tôi đã khổ sở từ nhỏ, giờ như vậy nữa, tôi sợ không vượt qua được.
Tôi biết phụ nữ tuổi như mình rất ít cơ hội sinh con, tuổi càng lớn càng tỷ lệ nghịch với việc sinh con. Tôi không muốn làm mẹ đơn thân vì sợ con khổ, không đủ tình thương như mình khi nhỏ. Tôi sáng đi làm, hết giờ về nhà. Bạn bè cùng lứa đã lập gia đình hết hoặc đi cà phê chỉ có một mình. Nếu tôi sống ở các thành phố lớn khác, các bạn độc thân nhiều hơn, có thể dễ dàng tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Giờ ở quê, gói gọn trong các mối quan hệ ở chỗ làm, chỉ 10 người nữ. Tôi đã lớn tuổi, nên quên hết để lo cho bản thân hay cố gắng kiếm tìm một mối quan hệ tốt? Làm sao để tôi có thể tiếp tục cuộc sống mà không ảnh hưởng đến bản thân và mọi người xung quanh? Tôi hay đọc VnExpress, thấy các bạn khuyên rất bổ ích và đúng với nhiều hoàn cảnh. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, dù thế nào tôi đều cảm ơn.
Thu Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc