Vợ chồng họ cứ dùng dằng như vậy trước tòa. Không ai chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Kết quả là cả hai đều mệt mỏi, con cái thì khổ sở vì bố mẹ lúc nào cũng chì chiết nhau.
Tâm lý kiêu ngạo, tỏ ra mình không thua ai khiến nhiều người thiếu tỉnh táo, dẫn đến sai lầm. Trường hợp của chị Lê Phương, thư ký văn phòng đại diện của một hãng ôtô nước ngoài, là một ví dụ. Hồi còn học bên Đức, chị lấy một chàng sinh viên ngoại quốc dù không hề yêu. Trước vẻ ngạc nhiên của nhiều người, chị giải thích: "Để mọi người phải nể. Con gái Việt Nam đâu có kém ai".
Đến khi tốt nghiệp, chị kéo chồng về Việt Nam nhưng chỉ được mấy tháng, anh này chuồn về quê hương. Bị chồng bỏ nhưng gặp ai chị cũng bảo: "Tôi đuổi hắn đi, chứ có phải hắn bỏ tôi đâu mà buồn. Vả lại, ta về ta tắm ao ta vẫn hơn". Rồi chị quen một anh trưởng phòng, một ông giám đốc, vui vẻ thì được, chứ khi nghe chị đề cập đến chuyện hôn nhân thì anh nào cũng chạy. Vậy mà chị luôn ca điệp khúc: "Tôi bỏ anh ta đấy chứ". Thật ra, ai cũng biết vì sao không có người đàn ông nào muốn sống chung với chị. Họ sợ phải lấy người đàn bà buông thả, nhiều điều tiếng. Vì thế, dù xinh đẹp, học vấn cao, quen biết rộng, tiền bạc rủng rỉnh nhưng cho đến giờ, đã 34 tuổi, chị vẫn đơn lẻ một mình.
Nỗi buồn ấy, có lẽ với chị Sinh, dược sĩ trong xí nghiệp dược quốc doanh, là thấm thía nhất. Trong buổi tọa đàm về thực trạng ly hôn của quận Thủ Đức, TP HCM, chị Sinh kể lại câu chuyện của mình. Là một phụ nữ có nhan sắc, học thức nên chị luôn nghĩ chồng cần mình. Vì thế, khi biết anh có quan hệ tình cảm với một cô gái xấu hơn, học thấp hơn, chị đã nghĩ mình cần gì phải quỵ lụy chồng. Dù sau này, chồng tỏ ra hối lỗi, muốn quay về nhưng chị cương quyết bỏ. Và hậu quả là người chồng sau này còn tệ hơn ông chồng trước. Chị nói: "Tôi đau đớn lắm, nhưng chẳng lẽ lại bỏ chồng lần nữa".
Hạnh phúc là đấu tranh. Nhưng để có một gia đình hạnh phúc không phải là sự giành giật bằng mọi mánh lới, hoặc tự mãn cho rằng mình hơn chồng. Đó là lời khuyên của các chuyên gia tư vấn dành cho các cặp vợ chồng.
(Theo Phụ Nữ)