Cuối tháng 7, phiên xử phúc thẩm về vụ ghen tuông giết tình địch đã được mở tại TAND tỉnh Bắc Giang. Phòng xử án trở nên chật chội bởi nhiều giáo viên trường THPT Phương Sơn, nơi trước đây bị cáo từng dạy học. Bé Linh, con trai bị cáo cũng được gia đình người giúp việc trước đây đưa đến.
Đứa bé mặt mũi khôi ngô, nhanh nhẹn nhưng xanh xao bởi căn bệnh u máu từ khi chào đời. Toàn bộ phần đùi của Linh là những khối u to, tụ máu, sần sùi chảy sệ. Mỗi khi cựa mình hoặc va quệt vào đâu, máu từ những khối u bầm tím ấy lại ứa ra.
Mới 7 tháng tuổi, bé Linh đã rơi vào cảnh ly tán, bố vào tù, mẹ tự vẫn chết. Anh trai 4 tuổi được bà ngoại đưa về nuôi. Linh được gia đình cô bé giúp việc ở huyện Lục Nam, chăm sóc.
![]() |
|
Bé Linh được gia đình chị Hồng (người giúp việc cũ) chăm sóc. Ảnh: Anh Thư |
Bị cáo Lê Chí Dũng, 29 tuổi trông gầy, trắng trẻo được đưa tới tòa từ sớm, khuôn mặt Dũng hiền lành, chất phác, giọng nói nhỏ nhẹ. Gần một năm trước, Dũng bị bắt vì hành vi giết người. Nạn nhân là bạn thân nhưng cũng là tình địch của bị cáo.
Người vợ trẻ sau một thời gian chung sống với Dũng đã ngoại tình với bạn của chồng. Đau khổ, nhưng bản thân đã chịu cảnh mồ côi cha mẹ, Dũng không muốn để các con phải sống trong cảnh ly tán. Anh nhiều lần khuyên can vợ nhưng không được.
Trước hôm gây ra án mạng, vợ anh và người tình đi với nhau cả đêm, sau đó cô vợ về đưa giấy ly hôn rồi bỏ đi tiếp với người tình. Dũng đi theo, cầm con dao nhọn đâm nhiều nhát vào tình địch. Gửi lại con cho cô bé giúp việc, Dũng đến công an tự thú. Tòa án kết án 9 năm về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.
Ngày 28/7, Dũng bị đưa ra xét xử phúc thẩm. Gặp lại người thân, đồng nghiệp, Dũng cúi thấp đầu, giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt. Trong phiên xử, Dũng đưa tay ôm mặt, ngồi lặng lẽ. Một lúc sau, Dũng đưa mắt xuống dưới khán phòng. Phía dưới, gia đình cô bé giúp việc đang bế Linh. Cậu bé mở to đôi mắt nhìn cha ngơ ngác.
Giờ nghị án, Dũng được gặp con. Nỗi nhớ nhung, hối hận bao nhiêu tháng như bùng ra, anh đưa đôi bàn tay bị còng xoa khắp người con, nước mắt giàn dụa. Dũng muốn ôm chặt lấy con nhưng đôi tay bị còng đã ngăn bị cáo. Đứa bé rướn người, òa khóc. Dũng bật khóc nức nở. Đồng nghiệp, nhiều người dự gạt nước mắt quay đi.
Trước phiên tòa một ngày, tại trại giam ở Bắc Giang, Dũng được gặp đứa con trai lớn. Cậu bé lạ lẫm khi ngồi trong lòng cha, Dũng cũng chỉ biết khóc, cổ họng ứ nghẹn. Hơn 10 phút gặp người thân, Dũng tranh thủ ôm con, nhắn nhủ dăm câu nhờ bà ngoại nuôi nấng. Hết giờ gặp, người cha với nhìn theo bóng dáng bà ngoại đang dắt díu đứa cháu tội nghiệp trong ánh nắng chói chang. Cậu bé giơ tay vẫy vẫy, bóng người cha lê gót, khuất dần sau song sắt trại giam.
Kết thúc phiên phúc thẩm, Dũng được giảm một năm, còn 8 năm tù giam. Lý do HĐXX đưa ra do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, thành khẩn khai báo và có thân nhân tốt.
Trước lúc bị dẫn giải ra xe, Dũng cố quay lại nhìn theo con, nước mắt nhạt nhòa. Chiếc xe tù kín mít lăn bánh trong tiếng dặn dò với theo của đồng nghiệp.
Anh Thư
