Tại công an tỉnh Bình Dương, bước đầu kỹ thuật viên Phạm Thành Tài (24 tuổi, Hà Nội) đã khai nhận hành vi dùng dao gây thương tích cho đồng nghiệp Nguyễn Thái Sơn (22 tuổi, Hà Nội) xảy ra vào sáng ngày 8/6.
Theo cán bộ điều tra, khi bị bắt giữ, Tài liên tục đòi tự tử vì nghĩ Sơn đã chết. Nhiều giờ đồng hồ công an phải túc trực bên hung thủ để động viên. Lúc bình tâm, Tài đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
![]() |
Sơn được điều trị vết thương tại bệnh viện. Ảnh: Mai Trung. |
Theo đó, khoảng tháng 4/2009, Tài vào nhận công việc tại Trung tâm kỹ thuật tiếp sóng và truyền dẫn khu vực phía Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (tỉnh Bình Dương). Không lâu sau, tháng 11/2009 Sơn cũng rời Hà Nội đến nhận công tác tại trung tâm này cùng Tài. Vì là đồng hương xa quê nên Tài và Sơn rất đoàn kết, vui vẻ khi ở chung phòng.
Một năm sau, Hương (22 tuổi), nữ kỹ thuậr viên xinh đẹp quê ở Hà Nam cũng vào nhận công việc tại đây. Cả Sơn và Tài đều tỏ thái độ quý mến với người đẹp nên giữa hai người bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Gần đây, Tài dọn đồ đạc chuyển sang phòng khác ở vì cho rằng Sơn đang cố giành người yêu với mình. Tuy nhiên, mỗi lần chứng kiến Sơn nói chuyện vui vẻ với Hương thì Tài đều... "ấm ức". Từ đó người này nảy sinh ý định trả thù "tình địch".
Rạng sáng 8/6, khi đang trực trạm, Tài bỏ vị trí đi bộ xuống phòng Sơn ở cuối dãy phòng dành cho cán bộ nhân viên. Thấy Sơn đang ngủ trên giường, Tài lấy con dao đi đến cứa vào cổ nạn nhân.
Sau khi gây án, Tài rất hoảng sợ vì nghĩ “tình địch” đã chết sẽ khó thoát tội. Từ đó, người này dùng bộ sạc điện của máy laptop cột vào thành cầu thang để treo cổ tự tử nhưng sợi dây điện bị đứt khiến Tài ngã bất tỉnh.
Hồi tỉnh sau "tai nạn", Sơn cho biết, đang ngủ thì bỗng thấy nhói đau và cảm giác như có vật gì cứa mạnh vào cổ. Cùng lúc, Sơn cũng thấy một bóng người lao ra ngoài. Sờ lên vết thương thấy máu tuôn xối xả, Sơn tri hô và được bảo vệ đưa đi cấp cứu.
Sơn cũng khẳng định chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì với Tài. “Ngay cả việc anh ấy ghen tuông trong chuyện tình cảm cũng là điều em không nghĩ đến. Chỉ đến lúc được mọi người cho hay Tài là hung thủ thì em mới hiểu sự việc. Hành động của anh ấy cũng xuất phát từ sự hiểu lầm thôi”, Sơn nói.
Mai Trung