Ngày 8/1, đài SBS phát sóng chương trình Tail Biting That Day với chủ đề "Han Hye-kyung, cái tên bị lãng quên", tái hiện cuộc đời thăng trầm của người phụ nữ nổi tiếng với biệt danh "Người đàn bà mặt quạt". Tập phim kể lại hành trình từ một cô gái xinh đẹp rơi vào thảm kịch thẩm mỹ hỏng và nỗ lực tìm lại cuộc sống trước khi qua đời năm 2018.
Hình ảnh của bà Han trong chương trình phát sóng hôm 8/1. Ảnh: SBS
Bi kịch của bà Han bắt đầu từ những năm tháng sang Nhật Bản theo đuổi giấc mơ ca sĩ. Dù sở hữu nhan sắc rạng rỡ và sự nghiệp đang lên, bà vẫn mang nặng mặc cảm tự ti cùng tính cách hướng nội. Muốn tìm kiếm sự tự tin, nữ ca sĩ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ như một chiếc phao cứu sinh. Thời điểm đó, do chi phí phẫu thuật chính quy đắt đỏ, bà tìm đến các cơ sở "chui" đang hoạt động rầm rộ.
Cơn nghiện dao kéo nhanh chóng kiểm soát tâm trí bà. Năm 1998, sau 10 năm bôn ba xứ người, Han Hye-kyung trở về Seoul gặp chị gái và anh rể tại quận Seongbuk-gu. Cuộc đoàn tụ biến thành cú sốc lớn khi gia đình không thể nhận ra "nàng công chúa" xinh đẹp ngày nào. Chồng của chị gái bà nhớ lại: "Tôi không tin nổi đó là gương mặt của một con người. Nó là một mớ hỗn độn".
Dù gia đình dốc tiền của giúp bà phẫu thuật tái tạo, nạo bỏ silicone để tìm lại diện mạo cũ, cơn nghiện vẫn không buông tha. Bà Han tự học cách tiêm và bơm các chất lạ vào cơ thể. Thay vì silicone y tế, người phụ nữ này dùng dầu paraffin, silicone công nghiệp và cả dầu đậu nành. Hậu quả là gương mặt bà sưng phồng, xơ cứng, liệt cơ mặt và chịu đựng những cơn đau triền miên. Bà sống cô độc trong căn phòng nhỏ, bầu bạn với chú chó và dựa vào trợ cấp xã hội.
Gương mặt của bà Han Hye-kyung trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: SBS
Câu chuyện chỉ thực sự gây chấn động dư luận vào năm 2004, khi chương trình Chuyện lạ thế giới của SBS đưa tin về bà. Tập phim đạt tỷ suất người xem kỷ lục 31%, cao nhất lịch sử chương trình.
Làn sóng thương cảm từ công chúng đã mở ra cơ hội điều trị cho "Người đàn bà mặt quạt". Các bác sĩ chẩn đoán bà không chỉ nghiện thẩm mỹ mà còn mắc tâm thần phân liệt, nguyên nhân gây ra ảo giác khiến bà không ngừng tự hủy hoại bản thân. Trải qua quá trình điều trị tâm lý kết hợp 15 cuộc đại phẫu kéo dài gần 3 năm, ê-kíp y tế đã lấy ra tổng cộng 4 kg chất lạ, giúp bà phần nào hồi phục.
Những năm cuối đời, Han Hye-kyung tìm lại niềm vui qua các hoạt động thiện nguyện và tiếp tục đam mê ca hát. Bà qua đời năm 2018, hưởng dương 57 tuổi.
Tại chương trình phát sóng hôm 8/1, phát thanh viên Park So-hyun, người đồng hành cùng bà Han nhiều năm, bày tỏ: "Tôi mong mọi người nhớ đến bà là Han Hye-kyung, một phụ nữ đầy ước mơ và nhiệt huyết, thay vì chỉ là biệt danh 'người đàn bà mặt quạt'".
Nghệ sĩ Bang Eun-jin cũng chia sẻ sự cảm phục trước nghị lực của người đã khuất: "Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng chúng ta luôn có cơ hội quay đầu. Những người tìm lại được chính mình như bà Han là người chiến thắng".
Bình Minh (Theo SBS, Nate, Donga)