Tôi 25 tuổi, làm kĩ sư tàu thủy. Gia đình tôi có nhiều nhánh họ hàng phức tạp và rất đông. Hôm trước có một người họ hàng từ quê lên ở nhờ nhà tôi để cho con họ lên thăm trường đại học. Tôi cũng vui vẻ nhận lời dù từ nhỏ không thích họ vì họ từng nói xấu mẹ tôi nhiều lần.
Tới ngày họ rời đi, mẹ gọi điện thoại cho tôi nói nên gửi tiền biếu họ để về quê người ta không nói gì mình. Tôi im lặng một hồi rồi phân tích rằng số tiền đó với tôi không quan trọng nhưng tại sao mẹ lại sợ người khác nói về mình như vậy, mẹ đâu làm gì sai? Người ta chẳng những lên ở nhờ, ăn uống không tốn một xu mà trước đây còn nói xấu gia đình tôi rất nhiều, rồi khinh thường mẹ tôi nghèo.
Sau đó tôi bị mẹ chỉ trích là ích kỷ, sống đừng nên để người ta nói. Hôm người họ hàng về quê, mẹ tôi mua những lon sữa đắt tiền tặng, họ nhận rồi chẳng có nổi lời cảm ơn. Khi khách về tôi mới hỏi tiền ở đâu mẹ mua, mẹ bảo nghe tin người ta sắp lên nên đã để dành mỗi ngày một ít. Nghe tới đây tôi rất giận vì mẹ bán hàng ngoài chợ, chịu nắng mưa hàng ngày rồi cảm liên tục, vậy mà lại làm những việc tôi cho rằng không đáng. Hơn nữa mẹ là dâu, không phải con gái dòng họ này. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
An Hòa