Khi cãi vã, họ thường nhắn tin cho tôi tâm sự và nhờ giúp làm hòa. Do đó tôi cũng gọi là quen biết và có tin nhắn với bạn trai của bạn. Sau một thời gian yêu nhau, bạn tôi dính bầu, quyết định cưới khi mới học lớp 10.
Từ khi bạn lấy chồng, tôi không còn liên lạc hay nhắn tin gì cho vợ chồng bạn. Bẵng đi một thời gian, anh chồng gọi điện thoại nói có ai đó đồn anh với tôi đi cà phê cùng nhau, lát vợ anh gọi em cứ nói không có. Lúc mới nghe, tôi chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nên vẫn cười đùa, nói anh bị sao vậy, chúng ta có bao giờ đi riêng với nhau đâu mà sợ. Với lại, tôi cũng có người yêu một năm rồi, đâu cần phải xen vào gia đình người khác?
Vậy mà sau đó bạn thân gọi tôi, chất vấn tại sao lại đi cà phê với chồng bạn, rồi nói như kiểu tôi là người thứ 3 xen vào gia đình bạn. Lúc đó tôi rất tức giận, hỏi bạn nghe tin từ đâu, tôi thề không làm như vậy. Bạn không cho tôi biết ai nói và không tin tôi, rồi khóc lóc và nói những lời khó nghe, sau đó nhắn tin nói tôi không ra gì và bảo tránh xa gia đình bạn. Lúc đó tôi mới là học sinh lớp 10, không biết xử lý chuyện ra sao nên chọn im lặng, coi như mất đi người bạn này, không còn liên lạc nữa.
Sau này lớn lên, qua nói chuyện với một vài người trong xóm tôi mới biết ai cũng nghe tin đồn tôi là người thứ 3 đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi rất sốc và buồn; không làm gì sai, không thẹn với lòng mà giờ lại bị mang tiếng xấu. Chuyện đó làm tôi ám ảnh rất nhiều năm sau đó. Hôm nay vô tình thấy trang cá nhân của bạn, chuyện cũ bỗng hiện lại khiến tôi mất ngủ, xin gửi bài viết này để giãi bày tâm sự.
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc