Khác với thí sinh dự thi ĐH, những sĩ tử thi vào trường năng khiếu có cách đi thi cũng như hành trang chẳng giống ai. Thí sinh nào lỉnh kỉnh đủ thứ: màu bột, bảng pha màu, bút lông các loại, băng dính, keo, cồn, bảng vẽ, máy sấy... thì chắc chắn người đó đi thi vẽ.
6h sáng, tại ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, 2 tiếng trước giờ thi nhưng các sĩ tử đã yên vị trong phòng để tranh nhau ngồi gần ổ cắm điện. "Lát thi màu, bọn em phải lấy máy sấy khô bài nên thích ngồi gần chỗ nào có ổ cắm điện", Thanh Tú giải thích.
![]() |
Lỉnh kỉnh đồ nghề đến trường thi. Ảnh: Hoàng Lan. |
Vẽ hình họa đòi hỏi thí sinh hiểu biết rất nhiều, từ kiến thức về cấu trúc, về giải phẫu đến kết cấu mảng và diện. Khi vẽ mẫu nam mặc quần đùi, cởi trần, các sĩ tử phải nhìn người ra …khối. Trong phòng thi, nếu mẫu nào mặc quần đùi dài quá là lập tức được đề nghị: "Anh ơi, làm ơn.. kéo quần ngắn lên chút để bọn em còn vẽ".
Có nữ thí sinh còn ngang nhiên chạy thẳng lên chỗ mẫu dùng que đo để... ước tính tỷ lệ. Thế nên mới có trường hợp nhiều người mẫu do ngượng nên đến giờ nghỉ trưa đã trốn biệt khiến cả phòng phải nháo nhác đi tìm.
Thí sinh đi thi môn này ai cũng lỉnh kỉnh nào nước, nào đồ ăn để thực hiện đúng phương châm "tay làm hàm nhai" vì " phải đứng vẽ trong vòng 6 tiết mệt nhoài". Thanh Hảo làm cả phòng thi choáng khi thấy cô cầm chai nước to, dùng làm nước rửa màu để... uống.
Đóng kịch nhưng lại tưởng bố... chết
Các thí sinh ngành diễn viên của ĐH Sân khấu Điện ảnh thì phải thi khả năng nói và diễn xuất. Phần thi này đã xuất hiện nhiều tình huống cười đến chảy nước mắt. Các giám khảo toàn là các thày cô giáo kiêm diễn viên nổi tiếng luôn sẵn sàng đưa ra các tình huống nhanh nhạy để kiểm tra phản xạ của thí sinh.
Trong một buổi thi năng khiếu của đợt thi ĐH năm nay, khi được đưa ra tình huống: " Bạn hãy thể hiện mình... đang chết", thí sinh Kiều Oanh đã nằm vật xuống sàn. 5 phút... 10 phút... vẫn thấy Oanh nằm yên bất động. Đến khi giám khảo sốt suột hỏi: "Em sao vậy?", thí sinh nghểnh cổ trả lời: "Thưa thày, em đang chết mà" rồi lại bất động.
Giám khảo sốt ruột lại đưa tiếp tình huống: "Tôi vừa được tin bố em mất rồi". Oanh tưởng thật, ngồi bật dậy khóc nức nở. Mếu máo vừa khóc vừa hỏi giám khảo: "Sáng nay bố em vừa đưa em đi thi mà". Chỉ đến khi các thày cười xòa, cô trò nhỏ mới nhớ ra là mình đang diễn.
Thi vào các ngành khá đặc biệt nên nhiều sĩ tử dường như cũng có chút tính cách đặc biệt không kém. Phương Thi đã lặn lội một mình từ Nghệ An ra Hà Nội thi vào ngành Quản lý văn hóa của ĐH Văn hóa Hà Nội.
![]() |
Biểu diễn múa sáo tại ĐH Văn hóa Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lan. |
Hành trang bên mình Phương Thi chỉ là mấy bộ quần áo. Chiếc đài thì "mượn của các chị khóa trên" còn trang phục được "thuê ở Cửa Bắc". Sau khi biểu diễn thành công bài "múa sáo", cô bé nhỏ nhắn xinh xắn với đôi mắt trong veo và nụ cười rất hiền hồn nhiên kể: "Xem trên ti vi thấy nói sinh viên tình nguyện sẽ có mặt ở bến xe để giúp đỡ thí sinh nên em thuyết phục gia đình cho đi một mình".
Được trực tiếp chứng kiến những động tác mềm dẻo, uyển chuyển rất có hồn của Thi mới thấy em đã phải vất vả thế nào. Song với cô gái xứ Nghệ này, vất vả đến mấy cô cũng chịu được "miễn sao đỗ là hạnh phúc lắm rồi".
Sự cố của những người "lãng tử"
Sau khi làm xong phần thi môn năng khiếu vẽ ở ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, Thanh Hải lục tìm bật lửa hơ đi hơ lại để làm màu khô. Đang loay hoay "xòe xòe" bật lửa và mới hơ hơ được chút, bài đã bị thâm đen rồi bùng cháy do để quá gần lửa. "Thế là thôi, 3 năm ôn luyện kể như "xong". Còn 1 tiếng để "làm lại cuộc đời" nhưng chắc không ăn thua", Hải tự an ủi mình bằng cách cố gắng làm cật lực bài thi trong 1 tiếng còn lại.
Nhiều thí sinh coi cách trả lời ngang tàng cũng như một "năng khiếu trời cho". Thậm chí nhiều sĩ tử còn tự tin thái quá đến mức hồn nhiên. Cả ban giám khảo ngành Nhiếp ảnh, ĐH Sân khấu Điện ảnh có lẽ sẽ mãi không quên được câu trả lời của Liên Phương. Được yêu cầu phân tích một bức ảnh, cô đã ngang tàng nhận xét: "Bàn tay trong bức ảnh không phải của Ta thì là của Tây, mà không phải của Tây thì chắc chắn của… lính Ngụy".
Thúy Quỳnh thi ngành Quản lý văn hóa, sau khi bốc phải câu hỏi: "Em hãy giải thích từ 'Hồng chuyên'", cô hồn nhiên trả lời: "Theo em, từ "hồng" trong "hồng chuyên" nghĩa là… màu hồng". Nghe câu trả lời, giám khảo chỉ còn biết nén tiếng thở dài tiếc cho thí sinh vì dù phần năng khiếu và thi môn lịch sử khá tốt nhưng cô khó có thể đỗ vào vòng trong.
Hoàng Lan