![]() |
Đừng để đám cưới mất vui vì những nghi thức rườm rà. Ảnh: Báo Bình Dương. |
Ở trung tâm tiệc cưới trọn gói của một nhà hàng tại Vũng Tàu, trước khi làm thủ tục, nhà hàng hú còi để gây sự chú ý của mọi người, nhưng tiếng thét to như còi tầm công sở làm cho nhiều người phải bịt tai, nhăn mặt khó chịu.
Tiếp đó, người dẫn chương trình mời cô dâu chú rể cùng hai bên gia đình đến cổng hoa của nhà hàng và làm cuộc "phỏng vấn nhanh" với ông bố chú rể: "Hôm nay là ngày cưới của con trai ông, ông có nhận xét gì về cách tổ chức của nhà hàng chúng tôi?".
Thật ra cách phỏng vấn ấy chỉ nhằm đánh bóng, quảng cáo cho nhà hàng, vừa mất thời gian, vừa chẳng ăn nhập gì. Ông bố chú rể chưa biết chất lượng, cách tổ chức của nhà hàng thế nào vì đã vào tiệc đâu, nhưng vẫn phải khen: "Nhà hàng chu đáo, nhiệt tình, nhân viên trẻ, khỏe, đẹp".
Xong màn phỏng vấn, MC bước ra giữa sân khấu quảng cáo một hồi, nào là "nhà hàng có món ăn ngon, có nhân viên đẹp...", thôi thì thượng vàng hạ cám được liệt kê. Để minh hoạ luôn, một đoàn nam nữ (nam mặc áo khiêu vũ đầu đội mũ cao bồi, nữ mặc váy cưới trắng tinh, dễ khiến người ta nhầm là đám cưới tập thể) bay lượn, õng ẹo ra sân khấu rồi xuống cổng hoa đón cô dâu chú rể.
Đến màn này thì đôi trẻ bước lên xe trượt để được kéo đi. Khi hai người bước lên sân khấu, đoàn lễ tân lại quay xuống rước hai bên gia đình (bố mẹ của đôi bên và những người đại diện hai họ). Khi các thành viên đã đầy đủ, MC tuyên bố "lễ thành hôn bắt đầu". Tức thì, bọt xà phòng từ trên trần nhà phun xuống, khói từ dưới phả lên, kim tuyến từ trong bắn ra, đèn màu xanh đỏ loạn xạ, nhạc inh ỏi... tạo thành một tạp âm, hỗn loạn, nghẹt thở.
Khách đi dự cưới mà cứ như đi xem đoạn phim "Thạch Sanh trừ trăn tinh", chả có cảm giác thân thiện nhẹ nhàng gì. Sau lễ rước dâu, là lễ rước bánh kem, rồi lễ rước sâm banh. Và mỗi "lễ rước" như thế, nhân viên nhà hàng lại rình rang múa may quay cuồng. Có lẽ nhà hàng không chú ý đến sự nóng lòng của khách, mà chỉ cốt lăng xê, khoe sự hoành tráng của mình. Khách cứ chờ, nhà hàng cứ múa...
Vì những thủ tục này mà nhiều cô dâu chú rể phải dở khóc dở cười khi khách bỏ về không ăn cỗ cưới vì chờ quá lâu. Thiệp mời 18h mà đến 19h mới bắt đầu làm lễ. Nhiều khách chờ mãi không được đã ra ngoài ăn phở lót dạ hoặc "rút quân" sau khi thanh minh là "có việc gấp, hai em thông cảm".
Thắp lửa tình yêu, mẹ già té xỉu
Có một thủ tục không chỉ rườm rà mà còn không đúng nghi lễ, bị nhiều khách phản đối, đó là mẹ chú rể mang hoa cho con trai đi rước dâu và thắp nến vào bánh kem (theo lý giải của nhà hàng là mẹ thắp ngọn lửa tình yêu cho con trai).
Trong chế độ phong kiến trước đây, việc dựng vợ gả chồng cho con là do cha mẹ "đặt đâu con ngồi đấy" nên tất cả đều do cha mẹ lo. Còn hiện nay, cuộc sống hiện đại văn minh, hôn nhân tự nguyện thì việc mẹ chú rể thắp nến vào bánh cưới trong ngày vui của con chẳng có ý nghĩa gì, và người mẹ đi từ trên sân khấu mang hoa cho con trai đi đón dâu càng không đúng.
Có bà mẹ đã 70 tuổi, già yếu, nhưng do thủ tục của nhà hàng nên phải dò dẫm từng bước ôm bó hoa vượt mặt cho con. Có bà mẹ từ miền Bắc vào TP HCM mệt mỏi vì tàu xe, khi thắp "ngọn lửa tình yêu" cho con đã không đứng vững, té xỉu, làm nến chọc cả vào tay bỏng rát, phải đưa vào trong cấp cứu.
Do thủ tục quá rườm rà lại không được chuẩn bị kỹ từ trước nên cô dâu chú rể rất lúng túng trong việc xử lý tình huống. Ngay khi đứng trên xe trượt, thay vì tươi cười giơ tay chào đón khách, thì cô dâu chú rể phải cúi xuống để nhìn đường đi kẻo vấp.
Cuối tháng 10 vừa rồi có cô dâu còn bị kẹt chân (vì xe kết cấu kiểu thụt thò tam cấp, trượt đến đâu thụt vào đến đó). Do không được hướng dẫn trước, cô đứng quá sát vòng xoay, bị kẹp chân đau điếng, chảy máu, phải vào băng bó vết thương. Thế là, suốt buổi, cô dâu tập tễnh cùng chú rể đi mời rượu hai họ, tiệc cưới mất vui.
Không chỉ thế, lên sân khấu, cô dâu phải chú ý đứng sao cho chính giữa vòng quay để "lượn" 3 vòng ở độ cao 70 cm. Chính cái "vòng kim cô" đó đã làm cho nhiều nàng nôn ngay tại chỗ, có cô thì lảo đảo xanh mặt, hay váy bị kẹt không lôi ra được.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)