Cuối năm rồi, có lẽ em cũng đang rất bận rộn với công việc có phải không, em có ngủ đủ giấc không? Còn anh cũng hơi thiếu ngủ nhưng cũng không nghiêm trọng bằng việc thiếu em. Đêm nay anh mới có chút thời gian để có đôi lời muốn chia sẻ cùng em. Anh viết bài này không phải để Tết này có người về ra mắt gia đình. Trong chuyện tình yêu và hôn nhân anh cho rằng đó là quyết định quan trọng nhất đời người và cần đủ thời gian chứ không phải việc có thể làm gấp gáp, cho nên anh vẫn đang chậm chậm để tìm em, cái gì vội đến thì cũng vội đi, không gì là mãi mãi nhưng hoàn toàn có thể lâu dài có phải không em?
Bước sang năm mới rồi, anh đã không còn là 30 tuổi tròn mà đã là 30 có lẻ. 30 năm qua có lẽ chỉ là một sự chuẩn bị, còn từ bây giờ và tương lai phía trước có lẽ anh phải đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng cho cuộc đời, trong đó có việc tìm kiếm, lựa chọn bạn đời và sự nghiệp. Nếu chỉ có một mình thì anh biết bản thân muốn gì và cần phải làm gì, nhưng có một điều anh chưa biết đó là em đang có kế hoạch như thế nào, bởi hôn nhân không còn là kế hoạch của một người nữa rồi.
Anh đã rất mở lòng và sẵn sàng chia sẻ với em mọi điều. Anh cũng mong em cởi mở, thẳng thắn để có thể tạo ra một sự kết nối thực sự sâu sắc. Cái tốt, cái xấu gì anh đều có thể cho em biết, còn cảm nhận thế nào là phụ thuộc vào em đánh giá. Anh cho rằng sự chân thật là cốt lõi để tạo nên một mối quan hệ bền chặt. Khi con người ta không chân thật với người khác và tự lừa dối cả bản thân thì có lẽ không thể có niềm tin. Nếu em mong đợi một điều gì khác ngoài tình yêu thì có lẽ anh không thể làm em vừa lòng.
Nếu chúng ta đều đã trưởng thành thì có lẽ chỉ cần nói ít nhưng hiểu hết được nhiều điều hàm chứa bên trong rồi, đúng không? Nếu em có thời gian để tìm hiểu hay có những điều không biết chia sẻ cùng ai, anh rất sẵn lòng. Chúng ta ít nhất có thể nói chuyện thẳng thắn như hai người trưởng thành đang có những tâm sự. Không phù hợp thì ít ra chúng ta đã có thể sống chân thật với nhau ở hiện tại. Nếu em đang có những băn khoăn, khúc mắc nào đó thì có thể tìm đến anh, dù sao anh cũng không thu phí lắng nghe và tư vấn đâu.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vũ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam