![]() |
|
Ảnh minh họa của stockxpert.com. |
From: Le Anh Quan
Sent: Tuesday, October 16, 2007 2:18 PM
Subject: Toi dang dung truoc su lua chon kho khan.
Chào các bạn độc giả VnExpress,
Đầu thư, tôi xin gửi tới Ban biên tập cùng toàn thể các bạn độc giả lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc. Là độc giả của báo hơn 6 năm nay, tôi cứ ngỡ mình chẳng có chuyện gì để lên diễn đàn thì hôm nay tôi thực sự đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn để đưa ra một quyết định sáng suốt nhất.
Tôi xin nói qua về tình hình của tôi. Tôi năm nay 31 tuổi, là kỹ sư điện tử viễn thông của một công ty lớn ở Hà Nội. Tôi đã công tác ở công ty này được 7 năm. Sau 7 năm kinh nghiệm cộng với chuyên môn vững vàng của tôi và sự giúp đỡ của một “sếp” có uy tín, tôi đã được cất nhắc lên vị trí Phó phòng kỹ thuật.
Về tình duyên thì hiện tại tôi chưa có người yêu (có lẽ do tôi mải học hành và công vịêc nên giờ tôi mới có ý định yêu và kết hôn). Nếu chỉ có vậy thôi thì mọi việc đối với tôi sẽ đi qua một cách êm đềm và phẳng lặng. Nhưng cũng từ đây mà tôi đang gặp một chuyện rắc rối về tình cảm.
Cách đây 6 tháng, phòng tôi tiếp nhận thêm một nhân viên nữ, là cháu ruột của sếp mà tôi đã kể trên. Cô này là sinh viên mới tốt nghiệp ĐHBK năm ngoái và có học lực khá, nhưng chưa có kinh nghiệm trong công việc. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ bảo tận tình của tôi, cô ấy luôn học hỏi và không ngừng tiến bộ về mọi mặt. Cô ấy cũng chưa có người yêu.
Bất ngờ cách đây 2 tháng, cô ấy viết mail cho tôi nói rằng cô ấy yêu và ngưỡng mộ tôi. Quả thật dù chưa có người yêu, nhưng tôi vẫn xem cô ấy như em gái và tôi đã mời cô ấy đi uống càphê để nói lên hết suy nghĩ của mình. Khi vừa nói dứt lời, cô ấy đã gục đầu vào vai tôi để khóc. Tôi rất khó xử nhưng cũng đủ cản đảm để không bị nước mắt làm thay đổi suy nghĩ của tôi.
Mọi việc còn khó xử hơn bởi những ngày sau đó dù chúng tôi gặp nhau hằng ngày, nhưng cô ấy như người mất hồn, không nói chuyện với ai, công việc thì làm không tốt như trước. Bác ruột của cô ấy là sếp của tôi biết chuyện đã gặp riêng tôi và đưa ra những lời khuyên. Đại ý của ông là muốn tôi đón nhận tình yêu của cô ấy và tiến đến hôn nhân với cô ấy.
Nếu làm được điều đó thì tôi sẽ có một tương lai sáng sủa về nhiều mặt. Chiếc ghế trưởng phòng đang chờ đón tôi bởi anh trưởng phòng sắp đi nước ngoài làm tiến sĩ 2 năm. Tôi đang được ban lãnh đạo công ty cân nhắc và xem xét mà người quyết định việc đó gần như là ông bác của cô ấy. Ngược lại, tôi sẽ ít có cơ hội thăng tiến ở công ty.
Sau khi nói chuyện riêng với sếp, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi dù chưa có người yêu, nhưng tôi lại không có tình cảm với cô bé đồng nghiệp nên tôi không thể gượng ép tình cảm được. Nhưng nếu từ chối thì bao nhiêu công sức phấn đấu của tôi sẽ thành con số 0. Tôi đang phân vân không biết quyết định thế nào cho hợp lý?
Tôi rất mong nhận được lời khuyên của các bạn. Nếu có thể, các bạn cho tôi địa chỉ mail ở cuối thư nhé để tôi hồi âm cho các bạn.
Lê Anh Quân
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).
