Sau khi để thua U21 Myanmar ở trận ra quân, U22 Việt Nam buộc phải thắng U23 Thái Lan mới giành vé vào bán kết. Các học trò của HLV Đinh Văn Dũng nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo nên thế trận ngang ngửa với đối thủ mạnh hơn ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, do nôn nóng, các cầu thủ U22 Việt Nam đã thi đấu quyết liệt trên mức cần thiết và hậu quả là Văn Dũng cùng Minh Tùng bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một.
U22 Việt Nam (áo trắng) sớm dừng chân từ vòng bảng. Ảnh: Huy Quang. |
Được thi đấu hơn người, U23 Thái Lan tận dụng lợi thế để mở tỷ số ở phút 41 do công của Sarach Yooyen. Trong hiệp hai, với việc chỉ thi đấu với chín người trên sân, U22 Việt Nam chỉ biết phòng ngự để hạn chế bàn thua và họ để thủng lưới thêm một lần ở phút 85 khi tiền đạo Atitach Juymanee (10) đánh đầu cận thành tung lới thủ môn Sơn Hải.
Sau trận đấu, HLV Đinh Văn Dũng bức xúc trước các thái độ của cầu thủ: “Chúng tôi không đồng tình với thái độ thi đấu của các cầu thủ trong trận đấu này, đặc biệt là cầu thủ Minh Tùng. Chúng tôi sẽ báo cáo lên VFF từ nay sẽ không gọi vào đội tuyển một cầu thủ thi đấu thiếu tinh thần trách nhiệm như cậu ta”.
Với trận thua này, đội U22 Việt Nam đã phải chia tay giải sớm.
Đức Đồng