Tôi 26 tuổi, quen anh hai năm và yêu được hai năm, anh hơn tôi 18 tuổi. Vì sự chủ quan và ngu dốt nên tôi tin anh hoàn toàn mà không tìm hiểu kỹ. Anh đang là cán bộ một doanh nghiệp nhà nước, có trình độ, gia đình gia giáo. Anh xây dựng một hình ảnh rất ổn, chia sẻ với tôi rằng đã ly hôn vợ. Anh luôn dạy bảo, chia sẻ nhiều điều về học tập, công việc và cuộc sống khiến tôi thần tượng, tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi đã cố gắng nhưng vẫn vì yêu mà trao cho anh cái ngàn vàng. Thế nhưng anh nói yêu tôi không xác định vì từng bị vợ phản bội hai lần, anh mất niềm tin vào hôn nhân, không muốn con anh có mẹ kế.
Tôi cũng buồn nhưng vẫn yêu anh và hy vọng một ngày nào đó anh thay đổi ý định. Anh không công khai tôi mà chỉ cho tôi gặp một vài người bạn. Tôi chỉ có thể gửi quà cho bố mẹ anh thông qua anh. Anh luôn nói mình rất bận rộn và không có thời gian thế nên không thể đáp ứng với việc xây dựng một gia đình mới. Anh thoắt ẩn thoát hiện, dành rất ít thời gian cho tôi, tôi nghĩ anh bận công việc và chăm sóc các con nên thông cảm. Dần dần tôi quá chán, quá tủi thân, đỉnh điểm là có lần tôi nhớ anh nhưng gọi chục cuộc và chờ anh giữa đêm nhưng không có phản hồi gì, tôi quyết định chia tay anh. Anh tỏ ra đau khổ, liên tục tìm cách gặp tôi, nói rằng anh bị trầm cảm, mất ngủ, nhớ tôi, thiếu tôi anh không sống nổi.
Tôi thấy nhẹ nhõm khi bỏ được anh, nói không có lý do gì để tiếp tục nhưng thấy anh vậy tôi lại xót xa, không muốn anh đau khổ. Sau nhiều lần níu kéo, tôi động lòng và anh hứa rằng sẽ lấy tôi, anh quyết định lập gia đình mới với tôi. Anh đòi về quê tôi ra mắt bố mẹ, họ hàng, tôi không tin lắm nhưng vẫn để anh về. Anh tỏ ra rất thiện chí và nhiệt tình với những người thân của tôi. Sau đó anh thuê một căn chung cư mini để hai đứa có không gian riêng.
Tôi và anh có những tháng ngày hạnh phúc, anh dành nhiều thời gian cho tôi và rất chiều chuộng tôi. Tôi giục anh chuyện về ra mắt họ hàng bên anh và cưới xin thì anh nói chờ một thời gian để anh sắp xếp, chúng tôi nhiều lần cãi nhau về vấn đề đó. Không được bao lâu sau đó anh lại thờ ơ, lạnh nhạt, bỏ bê tôi, đỉnh điểm là nói chia tay sau 3 tháng quay lại. Tôi đau khổ rất nhiều, anh nói không đáp ứng được kỳ vọng của tôi, tôi nên chọn một người trẻ tuổi, không vướng bận con cái sẽ phù hợp hơn. Vì còn yêu nên sau đó anh lại quay lại, chúng tôi dây dưa khoảng hai tháng.
Trong một lần phát hiện có vỏ viên thuốc tránh thai khẩn cấp trong túi anh, tôi cất đi và theo dõi nhưng không có thông tin gì. Đến một lần đi chơi về, tôi đòi anh mở máy để xem album ảnh, anh lại đòi chia tay vì tôi xâm phạm đời tư của anh. Đến khi tôi nói có thuốc tránh thai, anh mới miễn cưỡng cho tôi xem. Giây phút đó tôi tá hỏa khi chứng kiến toàn bộ hình ảnh thân mật của anh và vợ, cả tin nhắn tình cảm của hai người. Anh chưa hề ly hôn, họ trông rất hạnh phúc. Ngay cả thời điểm anh nói bị trầm cảm vì tôi bỏ anh, hóa ra họ đang đi du lịch rất vui.
Tôi đau đớn, đánh và mắng anh cả đêm. Tôi quyết tâm chất dứt vì anh thực sự là một kẻ lừa đảo, tôi đã tin anh và trở thành người thứ ba. Anh nói vợ chồng anh ly thân, chỉ sống để chăm sóc con, hoàn toàn không có tình cảm, anh chỉ diễn với vợ cho các con có một mái ấm. Tôi không chấp nhận những lời giải thích đó và nhận ra rằng mình chỉ là người qua đường của tên Sở Khanh. Vướng mắc của tôi là sống chung nhà và nghe lời anh về làm chung cơ quan. Tôi định nghỉ việc nhưng nếu nghỉ sẽ khó xin chỗ khác và công việc hiện tại của tôi rất tốt. Anh sau đó thường xuyên đến tìm và làm phiền tôi. Tôi sau khi thấy được sự thật đã không còn chút tình cảm gì với anh, mỗi khi tới cơ quan đều tránh mặt, rất căm hận.
Hiện tại anh là lãnh đạo cấp cao của đơn vị tôi đang làm, vì công việc tôi vẫn phải tỏ ra tôn trọng. Tôi nói rằng nếu anh không độc thân thì đừng dây dưa gì tới tôi và tôi cũng không muốn liên quan nữa. Anh vẫn cố tình làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi và nói muốn yêu tôi nhưng không bỏ vợ, nếu cần anh sẽ cho tôi gặp và nói chuyện với vợ anh. Tôi không chấp nhận. Anhdọa rằng sẽ không để yên nếu tôi không nghe lời. Giờ tôi hiểu rằng mình có nguy cơ bị chơi xấu rồi đẩy khỏi công ty. Tôi không biết phải làm gì nữa, thật sự rất mệt mỏi. Sau tất cả, tôi biết anh ta rất nham hiểm, lắm thủ đoạn, có tiền và có quan hệ. Anh ta còn dọa tôi đừng để anh ta phải trở mặt. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Ngọc Hoa