Sáng 5/8, trong khi vợ chồng ông Trương Quang Vinh (50 tuổi) và Võ Thị Điểu (47 tuổi) ở huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đang ngủ say bất ngờ có một thanh niên lẻn vào nhà trộm cắp tài sản.
Đúng lúc đó bà Điểu phát hiện, tên trộm quay sang tấn công. Đang lúc giằng co thì chồng bà thức giấc, vùng dậy chạy đến ôm hắn vật ngã xuống nền nhà.
Tên trộm rút dao từ sau thắt lưng đâm tới tấp vào người ông Vinh hòng để tháo chạy. Bị đâm liên tiếp nhiều nhát, máu đổ loang khắp nền nhà nhưng ông Vinh vẫn ôm ghì chặt đôi chân hắn, không cho thoát.
Trong lúc hỗn loạn, mọi người xung quanh nghe tiếng bà Điểu tri hô nên chạy tới vây bắt tên cướp và đưa vợ chồng ông Vinh đi cấp cứu.
Công an huyện Sơn Tịnh làm rõ kẻ trộm là Võ Tuấn Anh, 19 tuổi, là người mới tập trung giáo dưỡng ở Đà Nẵng. Tang vật thu giữ gồm một dao bấm và một dao tự tạo cùng nhiều vật dụng khác.
Cùng đi với Tuấn Anh còn có Võ Minh Tâm, 19 tuổi. Trong khi đồng bọn bị phát hiện, Tâm bỏ trốn cùng với chiếc xe máy. Sau hai ngày lẩn trốn,Tâm đã đến công an đầu thú.
(Theo Công An Nhân Dân)