Từ: Thu
Đã gửi: 02 Tháng Tám 2011 5:16 CH
Gửi chị Hồng!
Trước tiên xin gửi lời chào tới quý báo, các bạn độc giả và chị Hồng. Tôi giật mình và rất tiếc về những gì đã xảy ra với gia đình chị lúc này. Ở khía cạnh cùng là người phụ nữ, tôi thông cảm được sự bế tắc dẫn đến sai lầm của chị. Không phải người phụ nữ nào cũng có đủ bản lĩnh khi một bên chồng hờ hững, bên kia bạn trai lại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về tình cảm, nhất là chị cũng đã phải thốt lên với chồng: “Xin đừng làm em phải hết yêu anh”.
Nhưng điều gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, bây giờ lời tâm sự đầu tiên tôi gửi tới chị là hãy bình tâm, chấp nhận đối mặt sự thật này, ít nhất thì chị đang còn một liệu thuốc hữu hiệu là thời gian. Chị hãy tin tôi và những người từng đau đớn, liệu thuốc này sẽ cho chị lời giải đáp thay vì chị dằn vặt muốn tìm ngay một hướng đi.
Bên cạnh đó, chị hãy cho anh thời gian nữa. Không phải ai nói tha thứ là sẽ tha thứ được, không phải ai không nhắc đến mà đã không còn nhớ đến. Sự tha thứ của anh có thể hiểu được như lòng tự trọng của người đàn ông với người vợ đã thú nhận sai lầm. Nhưng chị chấp nhận đi, rằng sự tha thứ đó sẽ có thể có sau một thời gian nhất định, hoặc có thể không bao giờ.
Chị là người bị có lỗi trong mắt anh và mọi người, cũng đúng thôi nhưng đó cũng có nguyên nhân cả mà, chị đừng lo rằng đó là nguỵ biện mà đó là sự thực. Phụ nữ đôi lần giận dỗi chồng với những lý do rất đời thường mà còn nghĩ ngay đến cậu bạn thân khi xưa, huống gì chị bị anh thờ ơ như vậy. Nhưng chị là người gây ra hệ quả xấu thì chị không thể mong mỏi rằng sau lời nói tha thứ của anh mà anh thoát ra được tâm trạng đau lòng này.
Thôi thì chị bình an, đừng nghĩ đến tình huống xấu nhất như muốn tự tử, nó còn làm áp lực lớn toàn diện cho con trai bé nhỏ của chị. Cái gì cũng có hướng giải quyết cuối cùng, và cho dù chiều hướng xấu thì chị đừng quá bi quan, có nhiều đoạn trường trong cuộc đời lắm.
Để anh nguôi ngoai đã chị à, rồi cả hai cùng nhìn nhận và quyết định tiếp theo dựa trên sự tôn trọng của hai người. Chị cũng đừng vì dằn vặt quá mà bù đắp một cách thái quá cho anh, điều đó chỉ làm anh thêm đau thôi. Thật ra cần một chút cứng rắn để anh đừng buông thả xúc cảm của chính anh lúc này.
Mong rằng sau khi đọc tất cả lời tâm sự của độc giả mọi miền, chị sẽ gửi thư để thông báo với chúng tôi hạnh phúc chị đã tìm lại được. Cố gắng chị nhé!