Tôi sinh con, mẹ chồng than phiền rằng bà ngoại không đoái hoài gì đến cháu ngoại, không sang bên con gái thăm, không chăm con gái. Đến tiêm phòng tháng thứ ba, bà nội khuyên tôi nên cân nhắc kỹ mũi tiêm, tôi nói sau này đi làm kiếm tiền tiêm cho con. Về nhà bà bực nói to tiếng với tôi rằng tiền của tôi đi làm, của con bà đi làm đều là tiền chung của hai đứa, không nên nói như vậy. Tôi muốn về bên ngoại nghỉ ngơi cùng con, nhưng mẹ chồng không đồng ý vì cho rằng bên đó bẩn, thấy tôi dùng điện thoại suốt không yên tâm, sợ cháu không được săn sóc như bà chăm.
Trong suốt thời gian ở đó, tính tôi ít nói, em chồng thì lười. Mẹ chồng luôn lo lắng cho con gái mình, sợ thiệt, mọi việc nhà thành của tôi. Bà bảo sau tôi đi làm, bà với cô chăm con cho tôi, nên việc đó không có nặng nhọc gì. Chắc vì tính tôi hiền, ít nói nên từ đầu đã không ưng gì tôi, lúc nào nói cũng to tiếng. Tôi đều nghe, không có ý kiến gì.
Lúc tôi đi làm, gửi cho bên ngoại năm triệu đồng, chia ra cho mẹ một ít, em một ít, ông bà. Khi chồng kiểm tra, thấy thiếu tiền đã hỏi tôi, xong đánh tôi vì cho bên ngoại không báo anh. Ngày trước yêu nhau, mọi mâu thuẫn của chúng tôi đều từ chuyện tôi và mẹ chồng không ưa nhau. Mẹ chồng và chồng bảo tôi sống không có đạo đức, khéo léo gì. Lúc nào mẹ chồng cũng ví dụ bà là người giỏi giang, đối nội đối ngoại ở nhà không phật lòng ai, mọi người yêu mến. Lúc nào cũng nói ý rằng con gái chỗ bà lấy chồng được bên ngoại mua xe ga, ăn học, rồi cho cây vàng trong khi tôi không có gì. Bà bảo bế con cho tôi mà tôi đi làm không tiết kiệm, đã không có còn lo cho bên ngoại. Tôi luôn bị nói, chê trách từ chồng và mẹ chồng nên rất stress. Liệu tôi có sai khi gửi tiền cho mẹ mình?
Mai Hương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc