Chồng tôi từng một đời vợ và có hai con, vì nhiều lý do nên hai người ly hôn. Sau đó, anh quen tôi và tiến tới hôn nhân. Trong thời gian sống với gia đình chồng, tôi luôn yêu thương con chồng như con ruột của mình. Nhưng cưới được ba tháng, chồng bắt đầu đánh đập tôi, kể cả lúc tôi đang mang thai. Vì thương con, tôi muốn duy trì cuộc hôn nhân nên nhẫn nhịn chịu đựng cho đến nay được ba năm. Chồng tôi vẫn vậy, con đã được hai tuổi.
Bây giờ tôi mới biết vợ cũ của anh cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình nên mới ly hôn. Tôi không biết nên xử lý chuyện của mình thế nào, vì giờ sức cạn lực kiệt với cuộc hôn nhân không tình yêu này rồi. Mọi người thấy tôi có dại dột lắm không, vì trong ba năm này, chồng đánh tôi hơn 20 lần, lần nào cũng thương tích. Sau đó chồng lại thề hứa đủ kiểu, vì con nên tôi vẫn tha thứ. Giờ tôi thật sự mệt rồi, thấy bản thân ngây thơ và nặng tình cảm quá.
Lương Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc