From: quyen.le
Sent: Tuesday, October 12, 2010 2:48 PM
Khi đọc xong bài viết của chị My tôi như đọc chính tâm sự của mình. Tôi cũng đang gặp phải vấn đề như chị.
Vợ chồng tôi mới kết hôn được một năm, trước đây khi gần gũi, chồng tôi cũng nói là muốn tôi nói những lời dâm dục một chút thì anh sẽ hưng phấn hơn, nhưng tôi không thích nên không nói. Lúc đầu khi cảm giác của cả hai đều còn mới mẻ nên không cần những lời đó chồng tôi vẫn thỏa mãn, nhưng càng về sau hình như anh càng mất cảm giác khi “yêu”. Anh liên tục chê tôi tẻ nhạt, chê tôi không biết làm vợ, đơn điệu và lười trong khi “yêu”.
Thực lòng thì đúng là tôi thấy mình cũng lười “yêu”, chưa khi nào tôi chủ động trong việc đó mà đều là chồng tôi đề nghị và gần như lần nào tôi cũng từ chối. Tôi cũng không hiểu vì sao, tôi cứ từ chối mãi, đẩy anh ra phải mất một lúc lâu tôi mới đồng ý, hoặc anh bực mình mà thôi. Lần nào tôi đồng ý thì lúc đầu cũng tỏ ra uể oải, không hợp tác, mãi đến khi có cảm xúc tôi mới hợp tác.
Tôi không hiểu nổi chính mình khi đã thực sự vào cuộc thì tôi cũng tương đối nồng nhiệt, cũng rất có cảm giác, nhưng không hiểu sao khi bắt đầu lúc nào tôi cũng uể oải, không muốn. Chồng tôi thường muốn tôi nói những từ dâm dục khi yêu, nhưng tôi thực sự không nói được, mặc dù rất yêu chồng, rất muốn chiều chồng, muốn chồng được thỏa mãn, nhưng tôi rất khó để nói ra những lời đó. Tôi cảm thấy “ghê miệng”, cố gắng lắm mới nói được một hai từ.
Nhiều lần chồng tôi nói tôi quá chán trong chuyện vợ chồng, tôi làm anh mất hết cảm xúc, làm anh khó đạt được sự thăng hoa, nếu có được cũng rất mờ nhạt. Anh ấy còn nói nếu tôi không thay đổi, đừng trách anh đi tìm nguồn vui khác, anh không muốn tôi làm mất khả năng của anh ấy. Tôi rất buồn nên cũng đã cố chiều anh, có khi còn giả vờ thỏa mãn cho anh vui, cũng cố gắng nói những từ dâm dục cho anh, nhưng mỗi lần như thế đều cảm thấy rất khó khăn.
Vợ chồng tôi hay xích mích cũng một phần do nguyên nhân này. Anh thường hay kêu với tôi là anh đang dần mất cảm xúc khi “yêu”, không hào hứng như thời chưa có vợ và thấy chán khi “yêu” vợ. Tôi thường an ủi anh là tất cả đôi vợ chồng đều thế thôi, ngày trước khi chưa có vợ, ít được tiếp xúc với sex thì đều thèm khát, nhưng khi có vợ rồi lúc nào muốn là được nên tất nhiên là không còn háo hức như xưa. Vợ chồng nào mà chẳng sau một thời gian sẽ thấy tình dục cũng bình thường như ăn cơm thôi, lúc ngon lúc chán. Anh cũng ít than phiền hơn, nhưng vẫn tỏ ra chán vì thấy sex không còn đem lại nhiều khoái cảm nữa.
Tôi biết mình có lỗi nhưng thực sự tôi không bắt kịp nhu cầu của anh. Tôi thấy mình cả tháng không làm chuyện đó cũng không sao trong khi chồng tôi thì trung bình hai ngày lại muốn, đôi lúc tôi thấy mệt mỏi nên mới uể oải, cũng có lúc thực sự muốn nhưng rất ít. Tôi không biết mình có bệnh gì không? Tôi như thế là bình thường hay là có vấn đề, khi cả hai đều trong tuổi sung mãn nhất.
Tôi rất thông cảm với chị nhưng tôi khuyên chị hãy cố gắng vì hạnh phúc gia đình, hãy cố nghĩ chuyện đó là bình thường, và quan trọng là mình không đấy chồng mình đi với người phụ nữ khác. Tôi cũng đang cố gắng dù rất khó khăn.