Tôi là nữ, 25 tuổi, gặp một vấn đề mà mấy hôm nay rất mệt. Tôi có một tài khoản facebook, không đăng gì nhiều, chỉ để hình đại diện và kết bạn với những người trong gia đình, đồng nghiệp. Tôi rất ít truy cập, cả tuần hoặc nửa tháng tôi mới vào một lần. Tháng trước tôi bị người lạ chiếm đoạt quyền sử dụng, nhắn tin mượn tiền người thân, trong số đó người thân tôi đã chuyển khoản tổng cộng hơn 2 triệu đồng. Tôi không hề hay biết vì ít khi vào tài khoản này, cho đến khi người thân gọi điện bảo tôi mới biết.
Chuyện còn tệ hại hơn là người này (có thể họ biết tôi) vào trang cá nhân của sếp tôi để tán tỉnh nọ kia. Đến khi vợ sếp biết, chị ấy xúc phạm và đặt điều đủ thứ chuyện tình công sở cho tôi. Tôi rất khổ sở, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi cố giải thích nhưng không ai hiểu. Chuyện này lại liên quan đến sếp và vợ sếp khiến tôi rất mệt mỏi. Có bạn nào trải qua chuyện này, cho tôi lời khuyên và cách giải quyết. Chân thành cảm ơn.
Quỳnh Hoa