8h30 tối 28 tết, quanh khu đường hoa Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM nhiều điểm giữ xe 2 bánh rất đông. Nhiều điểm không còn nhận xe.
Tôi thấy may mắn khi tìm được điểm giữ xe ngay tại hè 30 Hàm Nghi, Q1 do còn chỗ trống.
Sau khi tham quan đường hoa. 10h ra về lấy xe, người thu tiền nói 2 xe của tôi hết 60.000đ. Tưởng nhầm, hỏi lại vẫn được nhẹ nhàng khẳng định 60.000đồng/2 xe.
Có người ra trước móc tiền trả mà lớn tiếng chửi um sùm.
Để tránh rắc rối với đám người này, tôi móc tiền trả mà thấy quá vô lý. Thu tiền hơn cả giữ xe 4 bánh. Mẹ, vợ và con ai cũng bực mình khi mới bước ra từ nơi vui nhất thành phố.
Về nhà do thấy quá vô lý, tôi có gọi số của công an phường Bến Nghé để báo, nhưng gọi mấy lần mà không ai nghe máy.
Mong mọi người đi chơi xuân chú ý, hỏi giá trước khi gửi xe để tránh mắc bẫy, chuốc bực mình dịp Tết.
>>Xem thêm: Cơ cực xe đò về Tết nhồi nhét, tăng giá hơn 100%
Vũ Hoàng
Chia sẻ bài viết, của bạn về dịch vụ ngày Tết tại đây.