From: Nguyễn thanh Hà
Sent: Saturday, April 24, 2010 10:09 PM
Xin chào anh Sơn,
Tôi cũng là một người đàn ông từng ở vào hoàn cảnh của anh hiện giờ cách đây 10 năm. Giờ đây tôi đang yên ổn và rất hạnh phúc.
Tôi xin kể sơ qua về hoàn cảnh của tôi. Tôi và vợ cũ là mối tình đầu của nhau từ lúc chúng tôi còn ở nước ngoài. Khi về VN chúng tôi làm đám cưới. Sau đó 2 năm chúng tôi có một bé trai rất xinh đẹp. Tôi do đặc thù công việc phải đi công tác liên miên, cả tháng mới về một lần, rồi lại đi cứ như vậy kéo dài cho đến 2 năm (xin nói thêm là vợ cũ của tôi công tác trong môi trường nghệ thuật).
Cho đến một ngày tôi nghe tin sét đánh, vợ tôi ngoại tình với người làm cùng môi trường với vợ tôi, và chuyện xảy ra đã lâu rồi, tất cả mọi người đều biết, chỉ riêng tôi là chồng là người biết sau cùng! Tôi thật bất ngờ và đau khổ, lúc đầu tôi cũng vì con và còn yêu cô ấy, tôi đã tha thứ và chấp nhận làm lại từ đầu. Thế nhưng cô ta thì đã bị tình yêu mới lôi cuốn và nhất định bỏ tôi.
Sau đó chúng tôi ly dị. Lúc đó, tôi cũng như anh lúc này, rất đau khổ và buồn, vì tình yêu mà tôi dành cho cô ấy rất nhiều, tôi tin tưởng cô ta tuyệt đối, khi bị phản bội, tôi không thể nào tin đó là sự thật (nói cho anh rõ hồi trẻ cô ta theo đuổi tôi rất lâu mới lấy được tình yêu của tôi đấy!). Sau chuyện đó, tôi mất hết cả niềm tin vào cuộc sống, tôi không còn cảm thấy tin tưởng bất cứ người phụ nữ nào. Tôi đã còn có ý tưởng là sẽ không kết hôn nữa cơ đấy.
Sau đó tôi lao vào công việc, tôi chơi thể thao... và khi đã bình tâm lại tôi lại cho rằng thật may mắn là tôi đã ly dị. Và hiện nay tôi đã tìm được nửa kia của tôi, đó là người phụ nữ có học thức, đoan trang và đứng đắn.
Anh Sơn ạ, chúng ta là đàn ông, việc bị cắm sừng là điều tối kỵ với cánh đàn ông chúng ta, đó là nỗi nhục nhã cả đời của đàn ông đó anh ạ. Có người nói sẵn sàng tha thứ vì con, nhưng theo tôi chẳng thể nào quên được cảnh "đó" của vợ mình với người khác đâu anh ạ.
Lúc này đây, tôi biết anh còn "đau" lắm, chưa thật sự bình tâm đâu, nhưng thời gian rồi sẽ làm lành mọi vết thương anh ạ. Đừng bận tâm hay phí thời gian để suy nghĩ về người phụ nữ không xứng đáng với mình anh ạ. Hãy tập trung lo cho 2 cháu thật tốt.
Chúc anh có nhiều sức khỏe để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Người như anh rồi sẽ kết cục tốt đẹp, tôi tin như vậy.
Chào anh.
Hà