Tôi sống nội tâm, thời cấp ba vì tìm được các bạn hợp và hiểu nên trôi qua rất vui vẻ. Đến khi vào đại học, quả thực đây là địa ngục với tôi. Mới vào trường, nhiều bạn muốn chơi và đi chung nhưng tôi cảm thấy không hợp và tự cách xa. Hàng ngày đi học, về nhà (ở trọ một mình) tôi vẫn thấy thoải mái về điều này. Cuộc sống cứ thế trôi qua, với môi trường làm việc nhóm rất nhiều nhưng không chơi thân nên tôi cứ nay nhóm này mai nhóm khác, đầu năm học nào cũng rất lo sợ việc này.
Đến năm ngoái, tôi cảm thấy hợp và chơi với một số bạn, làm nhóm cố định. Chúng tôi chơi với nhau nhưng thật ra cả nhóm không có tình cảm gì nhiều, chỉ nói cười cho xong chuyện; còn về nhà, ngoài làm bài tập nhóm thì không bao giờ nhắn tin hỏi han hay gì. Tôi giàu tình cảm với gia đình, bạn bè cũ, quý trọng các mỗi quan hệ. Năm nay nhóm có thêm một bạn học rất giỏi, vì giỏi nên luôn xung phong làm nhóm trưởng, thạo việc, mọi người rất nể. Mặt bằng chung của nhóm tôi là tập hợp những người học bình thường trong môi trường đó. Sau một thời gian, tôi bị đá ra khỏi nhóm. Thật sự tôi cảm thấy bế tắc. Các bạn trong nhóm hay xu nịnh nhau, rất sợ bạn nhóm trưởng, còn tôi thì không.
Là một người hướng nội, tôi quá mệt mỏi khi nói cười vui vẻ ở công ty. Tôi rất được lòng mọi người ở nơi làm việc nhưng thật ra bản thân chỉ giả tạo. Tôi vui nói với bé dạy kèm, bé này bị trầm cảm nhẹ, rất bướng, nhưng tôi không bao giờ nổi giận. Sau những giây phút cười nói đó, trong tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi cảm thấy cuộc sống một mình thật yên bình. Giờ đây, chỉ vì chút ích kỷ, không muốn giả tạo nên ở trường học tôi bị tẩy chay.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng tôi luôn xem các tâm sự của anh chị lớn hơn, sống một mình nên có phần trưởng thành so với bạn bè. Xin mọi người cho tôi cách giải quyết, chân thành cảm ơn rất nhiều.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc