Chào bạn Nguyễn Văn Tuấn. Đọc tâm sự của bạn trong bài Bế tắc vì đại học 6 năm vẫn chưa tốt nghiệp, tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình.
Tôi sinh năm 1988, hiện là sinh viên tại TP.HCM. Để được học như hiện nay, trước đó, tôi đã trải qua 4 lần thi đại học.
2 lần đầu vì gia cảnh nên tôi không đi học được. Lần thứ 3, tôi trúng tuyển một đại học chuyên ngành, nhưng rồi tôi bị buộc thôi học vì lý lịch không theo đúng quy định. Năm đó tôi 23 tuổi, trở về nhà với 2 bàn tay trắng. Bạn bè xa lánh, người yêu quay lưng, những thành tích trở nên vô nghĩa...
Những ngày về nhà tôi không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Cho đến một ngày tôi đọc được lý lịch của một người cũng từng thi 4 lần đại học nhưng bây giờ là một trong những người giàu nhất Việt Nam. Thế là tôi có động lực trở lại.
Tôi ôn thi lại và cuối cùng tôi thi đậu 2 trường: Đại học Luật TP.HCM và Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật. (Xem thêm: Tôi bỏ đại học năm thứ 4 để bắt đầu lại ước mơ )
Tôi đang học năm hai. Nếu học hành nghiêm túc, tôi sẽ tốt nghiệp năm 28 tuổi.
Còn việc đi làm, cưới vợ, sinh con thì mỗi lần nghĩ đến tôi thấy sợ hơn, không biết mình có làm tròn trách nhiệm một người chồng, người cha hay không? Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình hay không? Thôi thì cứ hãy tới đâu thì tới.
Học kì vừa rồi kết quả không như mong muốn (vì tôi học không giỏi lắm). Bây giờ tôi đang cố gắng tập trung cho học kì tiếp theo.
Nói như vậy để bạn biết là cuộc đời này không suôn sẻ nhưng hãy luôn giữ niềm tin của mình và không bao giờ bỏ cuộc.
Hãy thi đại học lại và bắt đầu lại từ đầu. Dù bạn đã "xuống chó" nhưng nếu không ngừng cố gắng, sẽ có lúc bạn lại "lên voi". "Sông có khúc người có lúc" nhưng bạn phải luôn cố gắng.
Chúc bạn có sự quyết đoán cần thiết để lựa chọn con đường của mình sắp đến.
Lê Vĩnh Phú
Chia sẻ bài viết của bạn về học đại học tại đây.