Năm tới, em lên lớp 12. Khó khăn lắm em mới tìm được một nông trại trồng thảo dược điều chế tinh dầu, xà phòng... để làm tình nguyện dịp hè. Những nông trại em tìm trước đó đều chỉ yêu cầu làm việc tay chân, rồi cho ăn uống, chỗ ở. Nhưng tại nông trại này, em được học về cách điều chế tinh dầu. Em đã tìm hiểu rất kỹ và muốn đến đây hai tuần.
Nhưng bố mẹ nói "bây giờ không cần thiết", "ở đó một mình, sợ bị bắt cóc" và muốn có bạn đi cùng em. Em rất hụt hẫng, không biết lúc nào với bố mẹ mới là cần thiết, phù hợp. Từ nhà em đến nông trại khoảng 4 tiếng đi ôtô, hai tỉnh gần nhau, em thấy cũng không phải vấn đề lớn. Khi em hỏi tới lúc vào đại học sẽ thế nào, bố mẹ bảo "bao giờ lúc đó thì tính, muốn làm gì thì làm".
Liệu có cách nào để thuyết phục bố mẹ cho em đi tình nguyện không ạ? Bố mẹ không chịu lắng nghe em nói. Em thật sự rất muốn đi vì nó liên quan đến ngành em muốn học và giúp làm đẹp hồ sơ du học của em.
Như