Yasin Khan, 40 tuổi, đột nhập một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa ở thành phố miền nam Barisal vào sáng sớm ngày 19/10 để trộm hàng hóa, theo cảnh sát trưởng địa phương Asad uz Zaman. "Khi chuẩn bị thoát ra ngoài, Khan nhận ra trời đã sáng, người dân đã thức dậy và bắt đầu đến cửa hàng".
![Yasin Khan (trái) được cảnh sát giải cứu khỏi đám đông. Ảnh: RTV News.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/21/-4209-1666340469.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SL4dVG0FmGYKqcDkXq-upg)
Yasin Khan (trái) được cảnh sát giải cứu khỏi đám đông. Ảnh: RTV News.
Khan bị một người bắt quả tang và đám đông giận dữ bắt đầu tập trung lại. Lo sợ bị đánh, tên này quyết định gọi điện đến đường dây khẩn cấp của cảnh sát để cầu cứu.
"Chúng tôi tới cửa hàng và đưa Khan đi", Zaman cho biết thêm. "Tôi chưa từng chứng kiến tình huống nào như vậy trong sự nghiệp của mình".
Jhontu Mia, chủ cửa hàng tạp hóa, nói Khan đã nhét đầy các hàng hóa có giá trị vào một túi lớn nhưng không thể trốn thoát.
Khan đã bị bắt và phải ngồi tù sau khi thừa nhận phạm tội. Cảnh sát còn phát hiện Khan bị truy nã liên quan một số vụ trộm khác trong khu vực.
Như Tâm (Theo AFP)