Gia đình chồng có 3 anh em trai, chồng tôi là con trai út. Vợ chồng anh trai đầu có con gái lớn và vừa sinh bé nhỏ. Anh trai thứ tính thích phiêu bạt, đã ly dị, vợ cũng thích tự do nên bỏ lại con trai cho ba mẹ chồng tôi chăm sóc. Gần đây ba mẹ nói giờ già rồi, muốn nghỉ dưỡng, đi đây đi đó, không vướng bận nên muốn đưa thằng bé cho vợ chồng tôi nuôi.
Chúng tôi đang ở chung cư có một phòng ngủ, diện tích 38m2, hàng tháng phải gồng mình trả lãi ngân hàng cho khoản vay mua nhà. Tài chính phụ thuộc vào tôi là chủ yếu, chồng làm trong cơ quan nhà nước nên lương chẳng được bao nhiêu.
Chồng đồng ý với ý kiến của ba mẹ, tôi thì không. Thực tế tôi không phải mẹ ruột cháu, không nuôi nấng từ nhỏ nên tình cảm không thể thân thiết như con ruột. Thêm nữa, thằng bé ở với ông bà nội từ nhỏ, được cưng chiều nên khá hỗn, không nghe lời. Nếu tôi đồng ý nhận chăm sóc thì không thể dạy nó được, tính nó khá lỳ và ngang bướng.
Ba chồng tôi khá gia trưởng và bảo thủ, mọi việc nếu không thuận theo ý là ông giận và oán trách. Nếu chồng nhất mực muốn nuôi cháu chắc tôi sẽ ly hôn vì không thể sống cùng được. Xin mọi người cho tôi hướng giải quyết hoặc phải nói như thế nào để không phải nhận nuôi thằng bé con của anh trai chồng.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc