Tôi 23 tuổi, người yêu hơn năm tuổi, yêu nhau hai năm. Tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập 10 triệu đồng. Anh làm ngành xây dựng, cụ thể là kỹ sư giám sát, thu nhập 18 triệu đồng. Ưu điểm của anh là rất chiều chuộng và hào phóng chi tiêu cho tôi. Tuy nhiên tật xấu của anh là hay nói tục chửi bậy. Đây không phải anh cố tình hay có ý chửi rủa mà đã trở thành thói quen, câu cửa miệng. Như khi chúng tôi đi xem phim, để thể hiện cảm xúc bất ngờ, anh buột miệng nói bậy vài ba lần khiến tôi rất xấu hổ. Tôi đã nhắc nhở nhiều lần, anh có tiếp thu nhưng không sửa được.
Mấy ngày trước, anh đi làm, phải tiếp khách, uống bia rượu với đối tác từ 12 giờ trưa đến sáu giờ chiều. Anh say nhưng vẫn lái ôtô của sếp về và bị công an giao thông xử phạt số tiền không nhỏ. Anh phải gọi tôi đi xe máy đến đón. Tôi tức và lo cho anh, có nói tục một từ đồng nghĩa với từ "không", không ngờ anh tát tôi một cái vào miệng. Tôi sốc và tủi thân. Về sau tôi mới biết mấy người làm cùng hay trêu anh sợ tôi, chê anh không có uy với bạn gái nên anh cáu khi tôi nói bậy.
Dù người yêu đã xin lỗi và cố gắng bù đắp nhưng không thể khiến tôi ngừng lo lắng cho tương lai của mình. Tôi khuyên anh đổi nghề, vì làm môi trường xây dựng ảnh hưởng xấu tới anh: nói bậy, bia rượu, ngoài ra đồng nghiệp của anh còn hay chơi cờ bạc và bơm vào đầu anh những ý nghĩ gia trưởng, triển vọng ngành này cũng không quá sáng sủa. Anh chỉ thở dài bất lực. Tôi nghĩ về ngành xây dựng như vậy có đúng không? Và mong các anh chị có thể cho bạn trai tôi lời khuyên đúng đắn khi anh tiếp tục theo ngành này. Tôi xin cảm ơn.
Thảo Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc