Theo như dự kiến thì đầu năm tới mình và cô ấy sẽ cưới nhau, chúng mình quen nhau từ đầu năm nay do sự mai mối. Mọi chuyện đều vui vẻ, êm đềm trôi qua. Không may hôm nọ lại xảy ra một chuyện mà có thể mình sẽ mất cô ấy. Chuyện là hôm trước mình vào nhà bạn gái ăn cơm có rủ một người bạn đi cùng, uống ruợu với bố người yêu cho vui. Không may trong bữa rượu đứa bạn lại vô ý nói động chạm tới chuyện tình cảm của chúng mình, đại khái là bây giờ lấy nhau là phải lấy bằng tình cảm, rồi lấy chồng giàu sau này không ở được với nhau thì nhà chồng lại phải chia nhà cửa.
Những câu nói đó đã xúc phạm tới gia đình bạn gái mình. Mình vô ý vô tứ không để ý gì, không biết đường để mắng cậu bạn. Nhà mình ở quê cũng gọi là khá giả, nhà cô ấy nghèo hơn nên lòng tự ti của cô ấy bùng lên. Cô ấy giận vì mình không biết bảo vệ cô ấy và gia đình. Mình lại cứ vô tư nghĩ mọi chuyện đơn giản. Hôm sau mình lôi cậu bạn sang nhà bạn gái nói chuyện, rằng mình không bao giờ có ý đó. Thế nhưng mình càng muốn gỡ thì lại càng bị giận hơn. Giờ mình không biết phải làm sao cho cô ấy hiểu. Mong các bạn tư vấn giúp mình.
Thuận