Từ: Tran Uyen
Đã gửi: 26 Tháng Chín 2011 11:34 SA
Gửi chị Nhung!
Sau khi đọc tiêu đề bài viết của chị: “Sốc vì chồng bảo xem thoát y là bình thường” thì tôi thấy chưa đến mức chị phải sốc như vậy. Thực ra chồng chị cũng rất thật thà khi nói với chị về điều đó, cũng chứng tỏ rằng anh ấy chưa làm gì có tội với chị.
Đàn ông mà làm gì xấu thường giấu kín đi và không bao giờ tiết lộ cho vợ mình biết đâu. Có thể anh ấy cho rằng việc xem thoát y là điều bình thường vì anh ấy chưa làm gì có lỗi với chị cả, trong khi đó chị xem là chuyện ghê tởm. Đáng lên án chỉ là khi người đó làm việc xấu, ngoại tình, phản bội lại vợ, chồng thôi.
Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng việc xem thoát y ở đâu và ở môi trường nào mới quan trọng. Ví dụ khi xem ở Thái Lan, đó là show diễn công khai và nhiều người xem, cả nam và nữ; còn ở Việt Nam ta thì chỉ toàn đàn ông xem, mà xem thường ở trong quán nhậu, nhà hàng đèn mờ, nơi lén lút và tất nhiên dễ xảy ra những hệ lụy khác khó kiểm soát.
Nếu chồng chị Nhung hay vào chỗ này để xem thì việc chị lo lắng là điều dễ hiểu, không ai biết được trong đó họ làm những gì, và ai dám chắc sau màn trình diễn đó sẽ là gì tiếp theo nữa khi mà men bia rượu đang lâng lâng?
Giới hạn đó quá mong manh, và chả ai đàng hoàng mà đi vào mấy chỗ đó, đã vào chỗ đó tất phải có nhu cầu và những lý do tế nhị khác. Đầu tiên thì mấy anh cũng bảo là do ép, vì đối tác làm ăn không ai muốn nhưng bản thân các anh có dám chắc mình không bị kích thích, tò mò và thích không?
Một điều dễ thấy hiện nay là các anh chồng thường hay cho mình cái quyền đi ăn nhậu với vô vàn lý do, trong đó có những lý do là không có lý do gì, nhậu chỉ để mà nhậu; tăng một, tăng 2 và ba, để vợ con ở nhà chờ đợi, trông ngóng, khắc khoải.
Có nhiều ông mới có chút tiền nhưng tự cho mình là giàu có, là đại gia để ăn chơi, sĩ hão với gái; còn vợ ở nhà thì có khi keo kiệt hà tiện. Tất cả chỉ là phù du và hư ảo thôi, nếu các anh quá đà lao vào những cuộc chơi thế thì cái giá đánh đổi hạnh phúc gia đình là quá đắt.
Tôi nghĩ cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu để quá xa thì khó mà làm lại được. Như chuyện của tôi là một kinh nghiệm. Chồng tôi làm kỹ thuật nên không phải đi tiếp xúc với khách hàng, thế nhưng anh lại chơi với người bạn xấu, anh ta đã tiêm nhiễm, rủ rê chồng tôi vào những chuyện nhậu nhẹt và ăn chơi.
Chồng tôi là người tốt, có trách nhiệm, thương yêu vợ con nhưng khi lao vào anh trở thành con người hoàn toàn khác, bỏ bê vợ con, đi tối ngày, kể cả những ngày thứ bảy, chủ nhật. Anh từng cho rằng đàn ông ai cũng thế cả sao anh lại không được.
Anh ấy vào quán bia ôm, nhà hàng đèn mờ rồi anh chuyển hẳn sang thú vui khác là sưu tập mấy em sinh viên nghèo, thậm chí cả mấy em làm nhà hàng, quán nhậu trẻ đẹp làm bồ riêng cho mình. Anh cung phụng, bao tiền nhà, quần áo, giầy dép, cho mấy em đó đi chơi, đi ăn, còn vợ thì anh chả đoái hoài vì còn thời gian đâu nữa.
Khi về tới nhà thì cũng là lúc sức tàn, lực kiệt, đổ người ra đấy cho vợ chăm lo. Thời gian xoay anh vào những cuộc chơi đó, chỉ đến lúc tôi phát hiện ra hàng loạt chuyện ăn chơi của anh và muốn ly hôn thì anh ấy mới tỉnh ngộ. Quả thực quá sức tưởng tượng và chịu đựng của tôi nhưng vì con, tôi vẫn cho anh cơ hội.
Giờ đây anh đã quay lại bình thường như ngày xưa, chiều về sớm ăn cơm với vợ con và chơi đùa với con; thứ bảy, chủ nhật đưa con đi chơi, đi xem phim, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có vết thương, vẫn đau nhói khi trở trời. Và quan trọng, niềm tin cũng như tình yêu tôi dành cho anh không còn như xưa, đó là điều đáng tiếc nhất mà anh không có được từ tôi sau tất cả mọi chuyện xảy ra.
Tôi viết câu chuyện của mình ra mong Nhung hiểu để phòng tránh, đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra như chuyện của tôi nhé. Nhung hãy nhẹ nhàng, bình tĩnh, khéo léo, đừng nóng nảy, nặng lời với chồng.