Theo Trưởng ban chuyên án Vũ Viết Phàng, khi đột kích vào sới bạc, già nửa số đối tượng đã nhảy xuống hồ. Song, chỉ có 8 người được lực lượng công an cứu vớt lên sau hơn 2 tiếng đồng hồ rà soát, tìm kiếm. " Việc có 5 người chết là nằm ngoài ý muốn của cơ quan công an", Thượng tá Phàng nói với báo chí.
Trước đó, đêm 8/12, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14 - Bộ Công an) và cảnh sát bảo vệ hỗ trợ tư pháp (C22) đột kích sới bạc do vợ chồng Nguyễn Đình Thê (Thê "Thọt") - Hoàng Thị Ban tổ chức. Rạng sáng 9/12, cảnh sát hoàn toàn khống chế những người có mặt tại sới bạc.
Tang vật thu được gồm 29 xe máy, 5 ô tô, 4 dao kiếm các loại cùng hơn 56 triệu đồng tiền mặt. 56 người bị bắt giữ. Riêng vợ chồng chủ sới đã trốn thoát.
Sau khi cảnh sát rút đi, những ngày sau đó, tại khu vực hồ, sông sát sới bạc, lần lượt nổi lên 5 xác chết. Các nạn nhận đều quê Hà Tây gồm: Nguyễn Văn Mạnh (33 tuổi), Tăng Hữu Huấn (28 tuổi), Vũ Văn Cẩn (49 tuổi), Nguyễn Hữu Tâm (40 tuổi) và Khuất Văn Tuấn (37 tuổi).
Theo kết luận của C14, 3 trong số 5 người này (gồm Huấn, Cẩn và Tuấn) là những con bạc thường xuyên tại sới của vợ chồng Thê. Hai người còn lại nhiều khả năng cũng là các đối tượng tham gia đánh bạc tại đây.
![]() |
Đoạn sông cụt nơi 2 trong số 5 xác nạn nhân được tìm thấy. Ảnh: Nguyễn Hưng |
Pháp y sơ bộ của công an tỉnh Hà Tây cho thấy, 5 người này chết là do bị ngạt nước, không có dấu vết tác động của ngoại lực trên cơ thể.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Sỹ Đệ, người được mời chứng kiến việc pháp y cho hay, cả 5 tử thi đều không có nước trong bụng, chân tay ở trạng thái co quắp... Gia đình nạn nhân Tăng Minh Huấn cho biết, Huấn đã tốt nghiệp ĐH Thể dục thể thao và hiện là vận động viên thể dục của tỉnh. "Nhà em bơi lội rất giỏi, quãng ao thì hẹp, chỉ vài sải tay là có thể vượt qua", chị Hoàng Thị Sen, vợ anh Huấn nói.
Trinh sát chưa nắm rõ địa hình trước khi đánh án
Có mặt tại Tam Hiệp, phóng viên VnExpress ghi nhận, trong bán kính 100 m quanh Trại Ổi, hiện trường sới bạc, không một bóng nhà dân. Đây là một khu lò gạch cũ nằm biệt lập như ốc đảo với 4 phía là ao, hồ và một đoạn sông Đáy, chỉ có con đường đất độc đạo, ngoằn nghèo vừa lọt chiếc ô tô con đi vào.
Theo những người dân ở đây, đêm 8/12, khi nghe tiếng kêu, tiếng nổ và ánh đèn pin sáng loáng cả một vùng, họ mới đổ ra xem. Anh Nguyễn Sỹ Thực, người làm nghề hút cát sống gần sới bạc, cho biết, qua ánh đèn pin, anh thấy khi công an ập vào, những người có mặt trong sới bạc chạy tán loạn. Nhiều người đã nhảy xuống hồ và cả đoạn sông xung quanh thoát thân. "Vì trời rét, hồ nước sâu nên nhiều người vừa nhảy xuống nước liền thất thanh hô cứu", anh Thực nói.
![]() |
Thượng tá Phàng mô tả diễn biến vụ đột kích. Ảnh: Nguyễn Hưng |
Nhiều người dân sống quanh khu vực Trại Ổi cho biết, do không thể làm ngơ trước lời kêu cứu của các nạn nhân nên đã chèo thuyền xuống hồ nước phía Tây. Riêng vợ chồng anh Nguyễn Sỹ Thực đã cứu được 14 người. Hồ nước còn lại ở phía Đông sới dù có người nhảy xuống nhưng không có ai mang thuyền ra cứu.
Nguyễn Hưng