![]() |
Ca sĩ Beyonce. Ảnh: Skins |
Người đẹp khẽ cười khi các phóng viên nhìn chằm chằm vào bộ váy và những viên đá quý cô mang trên người: “Hôm nay tôi đeo cho các bạn ngắm, nhưng sắp phải trả cho người ta rồi”. Cô gái từng có sự nghiệp âm nhạc lên như diều gặp gió lại rẽ ngang để phát triển tương lai điện ảnh.
Vì quá bận rộn, ngôi sao này phải cố cân bằng công việc và cuộc sống riêng. Beyonce nói: “Tôi chỉ làm những việc mình thực sự thích. Tôi từng tuyên bố, sau Điệp vụ Báo hồng và Dream Girls, tôi sẽ nghỉ nửa năm. Đừng mất công chào mời vì tôi sẽ không diễn gì nữa đâu, dù vẫn có một số việc phải giải quyết”.
“Một số việc” mà cô nhắc tới bao gồm đi khắp nơi quảng báo cho Điệp vụ Báo hồng, bộ phim cô đóng cùng ngôi sao Steve Martin. Beyonce vui vẻ: “Tôi không khó chịu vì phải đi quảng cáo, bởi tôi rất thích phim này”.
Beyonce chỉ có một tháng rảnh rỗi, trước khi cùng Destiny’s Child ghi âm album mới, vì vậy cô phải suy nghĩ rất kỹ giữa việc tham gia đóng bộ phim dựng lại từ tác phẩm kinh điển từ năm 1963 hay đi nghỉ xả hơi. Cô nhớ lại: “Khi biết đó là Điệp vụ Báo hồng, tôi đã thấy tuyệt rồi. Lại có Steve Martin nữa thì càng vui”. Trong phim, Beyonce đã hát bài The Woman Like Me.
Thật ra, lúc đầu cô ca sĩ 25 tuổi rất miễn cưỡng khi nhận lời mời của đạo diễn Shawn Levy - người cô từng cộng tác làm sô truyền hình khi còn thiếu niên. Levy đã phải kéo 2 tài tử Kevin Kline và Steve Martin ra làm “mồi nhử”, Beyonce mới đồng ý. Người đẹp giải thích: “Tôi có một quy tắc dành cho bản thân, đó là chỉ hợp tác với những người giỏi nhất để mình học hỏi. Hơn nữa, tôi chỉ mất 3 tuần cho bộ phim này, trong đó có một tuần ở New York và một tuần ở Paris. Trong khi quay phim, tôi sống rất vui vẻ, cười nói suốt ngày”.
![]() |
Beyonce đóng vai ca sĩ Xania trong phim "Điệp vụ Báo hồng". Ảnh: Columbia Pictures |
Vai diễn của Beyonce nói về một ca sĩ nổi tiếng thế giới - Xania - bị nghi giết người yêu - huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp - và cướp viên kim cương hồng vô giá. Diva nhạc pop kể: “Khi xem phim, các bạn sẽ khó lòng đoán được Xania thực sự mê Clouseau hay chỉ dùng sắc đẹp của mình làm vũ khí mê hoặc ông ấy thôi. Trang phục của Xania rất đẹp. Chiếc váy nào cũng quyến rũ. Nhà tạo mẫu Joe Aulisi đã mang bản vẽ tới cho tôi xem và tôi hồi hộp chờ đợi đến ngày được khoác chúng lên người”.
Khi được hỏi có học thêm điều gì khi đóng Điệp vụ Báo hồng, người đẹp bikini cho biết, chỉ cần xem Steve Martin diễn thôi cũng may mắn lắm rồi. Cô nói: “Steve làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp. Cách anh ấy diễn xuất chứng tỏ anh ấy là diễn viên kỳ cựu. Trong giờ giải lao, anh rũ mình khỏi hình ảnh viên thanh tra Clouseau lập dị để trở lại là Steve Martin, cùng đạo diễn bàn bạc, sửa kịch bản. Tôi là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nên rất ngưỡng mộ những người như vậy”.
Beyonce tự nhận mình là người rụt rè. Cô nói: “Bây giờ tôi không nghĩ mình nhút nhát nữa, nhưng tôi điềm tĩnh và ít nói hơn, nhất là khi quan sát cuộc sống. Tôi đã sống hết mình trên sân khấu và phát hiện ra rằng, khi đóng phim, tôi có thể diễn nhiều loại nhân vật”.
Phim Điệp vụ Báo hồng với sự góp mặt của Beyonce Knowles trình chiếu tại các rạp ở Hà Nội từ 21/7.
H.T. (theo Dark Horizons)