Đến giờ, vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vụ chuyển nhượng thế kỷ, đưa Kaka đến với Man City. Nhưng sau khi phát đi thông báo rằng họ đang cân nhắc đề nghị của gã nhà giàu thành Manchester và bật đèn xanh cho tiền vệ người Brazil đàm phán với đội bóng Anh, Milan lại có thêm một động thái đầy tinh thần hợp tác nữa, với những phát biểu từ hai vị lãnh đạo tối cao, qua đó, đưa Quả bóng vàng 2007 nhích xa San Siro và lại gần City of Manchester thêm một chút.
![]() |
Những hình ảnh tươi đẹp này rồi sẽ thành hoài niệm trong các tifosi, khi Kaka đi theo tiếng gọi của Man City. Ảnh: Getty Images. |
"Có lẽ tôi phải bán Kaka", ông chủ và là người toàn quyền quyết định mọi vấn đề hệ trọng của Milan, Silvio Berlusconi, ngập ngừng mở đầu bài trả lời nhật báo La Stampa. "Man City dạm mua cậu ấu và đưa ra lời đề nghị quá lớn, với mức lương sau thuế lên đến 15 triệu euro mỗi mùa. Nếu không bán Kaka, Milan có thể đối mặt với nguy cơ mất không cậu ấy. Tôi sẽ cân nhắc thêm phản ứng của các fan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng ta hãy chờ một thương vụ bom tấn".
Chỉ ít giờ sau khi vị lãnh đạo tối cao đưa ra tuyên bố nói trên, vị phó của ông là Adriano Galliani đã lên tiếng xoa dịu sự tức giận trong các tifosi - những người liên lục ta ó, lăng mạ Ban lãnh đạo bán linh hồn cho quỷ dữ trước trong và sau trận Milan - Fiorentina. "Cả chúng tôi và Kaka, chưa ai đặt bút ký vào bất kỳ văn bản nào với Man City. Tôi muốn chia sẻ cảm xúc của các tifosi, bởi tôi cũng yêu mến đội bóng này", Galliani phân bua.
Ngay sau đó vị phó chủ tịch giàu quyền lực của Milan lý giải tại sao CLB lại đồng ý đàm phán và cân nhắc để Kaka sang Man City để đổi lấy 108 triệu bảng (120 triệu euro) phí chuyển nhượng: "So với cách đây một năm, khi chúng tôi chẳng thèm ngó ngàng đến những lời đề nghị mua Kaka, bóng đá bây giờ khó khăn hơn nhiều vì ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Vì thế, là lãnh đạo, chúng tôi cần phải tỉnh táo, thực tế và cân nhắc những gì hợp lý nhất".
![]() |
Berlusconi (trái) và Galliani (phải) không giấu ý định để Kaka ra đi và thu về một khoản ngân sách không lồ để trang trải nợ nần và tái đầu tư cho đội bóng. Ảnh: Grazia Neri. |
Truyền thông Italy cho rằng Galliani và cộng sự đã lên một kế hoạch chi tiết để tiêu khoản tiền kếch xù mà vụ bán Kaka đem lại. Theo đó, Milan sẽ đưa về sân San Siro 3 cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi và đang chơi bóng ở Anh là Adebayor, Clichy (cùng của Arsenal) và Essien (Chelsea). Tuy nhiên, Galliani chối biến việc này: "Vai trò của Kaka là không thể thay thế, nên nếu cậu ấy ra đi, Milan sẽ phải học cách sống mà không có cậu ấy. Chúng tôi cũng sẽ không tiêu khoản tiền ấy một cách vô tội vạ, bởi Milan vẫn còn một số khoản nợ phải thanh toán".
Nhân vật số hai ở sân San Siro cũng nói thêm về hiện trạng tài chính của đội bóng, vốn sống dựa chủ yếu vào bầu sữa là hầu bao của ông chủ Berlusconi: "Một CLB vững mạnh phải là một CLB đủ khả năng cân bằng giữa thu nhập và chi phí. Bóng đá ngày nay không thể sống dựa vào những tờ cheque của các ông chủ đội bóng khi các khoản chi phí tăng từng ngày với tốc độ chóng mặt".
Phương Minh