![]() |
Berlusconi luôn sẵn lòng giang rộng vòng tay đón chào Sheva trở lại. |
Từng nhiều lần phủ nhận khả năng tái hồi Milan, nhưng mới đây, Chủ tịch CLB này, Silvio Berlusconi đã gây sốc khi khẳng định chắc nịch rằng tay săn bàn người Ukraina đang nóng lòng được trở lại chơi bóng ở sân San Siro. Nhà tài phiệt từng là Thủ tướng Italy này tiết lộ với báo chí: "Sheva đã gọi điện cho tôi để thông báo tin vợ chồng cậu ấy vừa sinh thêm con trai thứ hai, Christian. Khi đó, tôi đang ngồi với một số cộng sự trong ban lãnh đạo Milan, những người đã đồng thanh kêu lên 'Sheva hãy trở lại với chúng tôi' và cậu ấy trả lời rằng rất muốn làm điều đó".
Đầu mùa hè vừa qua, Shevchenko đã dứt áo rời Milan để sang London khoác áo Chelsea vì lý do gia đình. Nhưng tại đây, anh gặp khó khăn trong việc hòa nhập vào cuộc sống, môi trường bóng đá mới và vì thế đang dần đánh mất bản năng săn bàn trước khung thành đối phương. Được tạo điều kiện cho đá chính 15 trận, nhưng tính đến nay, Sheva mới ghi được 5 bàn. Phong độ tệ hại này dường như đã vượt quá sự kiên nhẫn của HLV Mourinho và khiến nhà cầm quân này đã sử dụng Robben trong đội hình xuất phát trong 4 trận gần đây. Trong trận thắng hủy diệt Watford cuối tuần qua, sau khi ghi bàn, Sheva cũng bị thay ra để nhường chỗ cho tuyển thủ Hà Lan.
Trong khi đó, Milan, đội bóng cũ của anh, vừa thất thủ 1-2 trên sân nhà San Siro, trận thua thứ tư liên tiếp ở sân chơi quốc nội, và đang ngụp lặn ở vị trí thứ tư từ dưới lên trên bảng xếp hạng. Sự sa sút của đội quân áo sọc đỏ đen được quy cho việc cả 3 chân sút chính thức hiện tại là Inzaghi, Gilardino và Oliveira "rủ nhau" xuống phong độ và mới ghi được mỗi người một bàn ở Serie A. Vì vậy, sự trở lại của Sheva, từng ghi tới 127 bàn cho Milan ở Serie A, nếu diễn ra, sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho thày trò HLV Ancelotti trong thời điểm "dầu sôi lửa bỏng" hiện tại.
![]() |
![]() |
Về lại Milan là giải pháp lý tưởng để Sheva thoát khỏi cuộc sống không như ý ở Chelsea hiện tại? |
Một lý do nữa cũng góp phần làm Sheva lay chuyển ý định gắn bó với sân Stamford Bridge chính là vợ anh, Kristen Pazik. Tương tự đức lang quân, siêu mẫu người Mỹ này cũng cảm thấy cuộc sống mới ở London không được thoải mái và vui vẻ như mong đợi vì cô có quá ít bạn bè để giao du. Vì vậy, dư luận Italy tin rằng khả năng Sheva về lại Milan trong dịp lễ Giáng sinh theo một hợp đồng cho mượn đến cuối mùa bóng là hoàn toàn có thật. Trong trường hợp, thương vụ kể trên không thực hiện được, thì Milan vẫn phải "còng lưng" sục sạo trên thị trường chuyển nhượng mùa đông để tìm một chân sút nhằm giải quyết sự bế tắc trên hàng công.
Tuy nhiên, việc Sheva có thể ra đi hay không còn tùy thuộc rất nhiều ở quyết định của Abramovich, ông chủ đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng và là người mà anh có quan hệ rất thân thiết. Nếu nhà tài phiệt người Nga có đồng ý cho cựu tiền đạo Milan về lại CLB cũ - dưới hình thức bán đứt hay cho mượn - đi nữa, thì việc đầu tiên mà Chelsea sẽ làm là tìm một chân sút có đẳng cấp bằng hoặc gần tương đương để thay thế Sheva.
Quang Minh (theo The Sun)