Mặc dù là “vua phá lưới” Premiership mùa trước, Berba vẫn bị Sir Alex đẩy lên băng ghế dự bị để làm kép phụ cho những Rooney, Chicharito hay Welbeck và rõ ràng đó là điều không mấy dễ chịu đối với một ngôi sao tên tuổi. Vì vậy, đã có không ít tin đồn về khả năng Berbatov sẽ chia tay với Old Trafford trong tương lai gần.
Berbatov có thể gia nhập Leverkusen ngay tháng Một. Ảnh: AFP. |
Bên cạnh đó, việc ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” không hề đả động gì đến chuyện gia hạn hợp đồng với tiền đạo 30 tuổi càng khiến chỗ đứng của anh tại thành Manchester thêm lung lay. Hiện tại, Berba chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Man Utd cho nên hàng loạt đội bóng lớn khắp châu Âu đã lao vào cuộc đua tranh giành chữ kí của chân sút này.
Trong bối cảnh đó, Bayer Leverkusen đang nổi lên như điểm đến tiềm năng nhất của Berbatov. Chính người đại diện của hảo thủ Bulgaria Iva Dobrinov đã xác nhận điều này trên tạp chí Bild (Đức): “Đúng là Leverkusen luôn nghĩ đến chuyện chiêu mộ Berbatov. Đã có sự liên hệ nhưng hiện tại vẫn chưa thỏa thuận cụ thể nào. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của Man Utd. Chúng tôi sẽ chờ đợi cho đến ngày 2/1 tới”.
“Sau đó, nếu họ không có động thái gia hạn hợp đồng thì Berbatov sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè. Cậu ấy chưa bao giờ quên Leverkusen bởi CLB này luôn thân thiết với Berba. Hơn nữa, thân chủ của tôi cũng có mối quan hệ tốt với các quan chức lãnh đạo ở Bayer”.
Giám đốc điều hành của đội bóng đang thi đấu tại Bundesliga Wolfgang Holzhauser cũng tiết lộ về ý định chiêu mộ chân sút 30 tuổi: “Tôi thậm chí có thể nói rằng đã có những sự liên hệ rõ ràng với Berbatov. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì chắc chắn vào lúc này. Tôi cũng đã nghe một số thông tin cho rằng Man Utd muốn giữ chân cậu ấy”.
Berba từng có năm mùa giải gắn bó với Leverkusen trước khi gia nhập Tottenham năm 2006. Ở cả hai CLB này, “sát thủ” đến từ Đông Âu đều thi đấu tuyệt hay. Tuy nhiên, kể từ khi cập bến Man Utd với giá chuyển nhượng lên đến 30,75 triệu bảng năm 2009, Berbatov đã không thể tái hiện phong độ ngày nào và bị xem là một vụ chuyển nhượng khá “hớ” của Sir Alex.
Nguyễn Huy