Một căn bếp với đầy đủ trang thiết bị hiện đại với thiết kế đẹp không còn là điều xa lạ đối với mọi nhà. Việc bỏ ra chục triệu hoặc trăm triệu để đổi lấy một nơi giữ lửa là việc làm xứng đáng.
Cách đây 10 năm, vợ chồng tôi chưa có đủ điều kiện, nên đã sống trong một căn nhà vỏn vẹn 30m2. Khi đó, căn bếp nhỏ bé rất bất tiện nếu hai người cùng đứng chung. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng giữ bếp luôn sạch sẽ và gọn gàng nhất, tạo không gian rộng rãi hơn.
Bây giờ, khi đã có kinh tế, chúng tôi mua một căn nhà chung cư cao cấp hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không đầu tư một số tiền lớn vào bếp. Thay vào đó, vợ chồng tôi đã cùng nhau trang trí cho căn bếp. Hai vợ chồng cùng mang mệnh mộc nên tông chủ đạo là xanh lá cây và trắng.
Ước mơ của tôi là có một không gian nấu nướng gần với thiên nhiên, tôi sẽ chọn góc có nhiều ánh sáng nhất để làm nơi chế biến đồ ăn và bên cạnh đó là bồn rửa bát. Bồn rửa bát hướng ra cửa sổ lớn, phía trên có một cái bệ cửa sổ, thay vì để những đồ linh tinh, tôi sẽ trang trí bằng từng chậu hoa nhỏ xinh, vừa cắt thái chế biến hay rửa bát, vừa có thể nhìn thấy cây cảnh. Khi đó tôi sẽ thấy thoải mái dễ chịu hơn.
Nhưng ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ. Với căn bếp hiện tại của gia đình mình, tôi vẫn trang trí theo hướng gần gũi với thiên nhiên, gần với căn bếp ước mơ của tôi. Tôi để cây gần bồn rửa bát, nên luôn có thời gian để chăm chút cho tươi tốt. Cố gắng đưa nhiều mảng xanh vào bếp hơn để bù lại việc thiếu ánh sáng tự nhiên.

Tôi cố gắng đưa nhiều mảng xanh vào bếp hơn để bù lại việc thiếu ánh sáng tự nhiên.
Nếu hỏi điều gì khiến chúng tôi không hài lòng về căn bếp của mình nhất, có lẽ đó chính là phần tường. Do phần tường đó được thiết kế cố định từ lúc chúng tôi nhận nhà, nên rất khó khăn trong việc làm lại. Mỗi khi tôi chiên rán những món nhiều dầu mỡ và bắn lên, thật sự rất khó lau chùi. Đây là điều bất tiện với gia đình tôi.
Nếu có cơ hội và điều kiện để cải tạo lại căn bếp, tôi nghĩ nếu bếp được ốp lại bằng loại vật liệu dễ dàng lau chùi sẽ là một lựa chọn tốt. Có thêm bàn đảo bếp nữa là một điều hết sức tuyệt vời. Còn lại, tôi vẫn rất thích không gian bếp với màu xanh cho cảm giác gần gũi với thiên và tươi trẻ hơn.
Trần Thị Ngọc Châu